Tiệm sắt và tiệm gạch "tra tấn" bà con

07/07/2008 23:09 GMT+7

Cư dân địa phương phản ảnh tiệm sắt tại số 288 Nguyễn Thị Thập (P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) "tra tấn" người dân xung quanh bằng tiếng ồn chát chúa phát ra từ các máy cắt, máy mài sắt, thải khói độc hại từ hàn xì làm bà con bị cay mắt, khó thở. Tương tự, tiệm cắt gạch đá hoa cương tại số 385 Nguyễn Thị Thập (P.Tân Phong, Q.7) cũng gây ồn ào và làm bụi bặm bay mù mịt. Các tiệm còn bày vật liệu lấn chiếm lề đường cản trở lối đi lại. Đề nghị chính quyền địa phương chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở trên.

Như Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.