Trao quà cho các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư khó khăn

12/06/2014 03:20 GMT+7

Trong 2 ngày 10 và 11.6, đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và tặng quà (mỗi suất 10 triệu đồng tiền mặt) cho 7 gia đình kiểm ngư, cảnh sát biển tại TP.Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn...

PV Thanh Niên trao tiền bạn đọc đóng góp cho mẹ thiếu úy Trần Kim Ba (tàu CSB 4032) - Ảnh: An Dy
PV Thanh Niên trao tiền bạn đọc đóng góp cho mẹ thiếu úy Trần Kim Ba (tàu CSB 4032)
- Ảnh: An Dy
 

Biết mọi người vì con trai mình mà đến thăm hỏi, động viên, vì con mà ủng hộ tiền giúp mình chữa bệnh, bà Hoàng Thị Tự, mẹ thiếu úy Trần Kim Ba (tàu Cảnh sát biển (CSB) 4032 - Vùng CSB 2) ứa nước mắt xúc động. Bà Tự đang nằm điều trị tại Khoa Điều trị tích cực và chăm sóc giảm nhẹ - BV Ung thư Đà Nẵng. Do mắc bệnh ung thư thanh quản hơn một năm nay nên bà không thể tự mình nói lời cám ơn gửi đến bạn đọc. Bà đặt bàn tay lên ngực để biểu thị sự tri ân, bà chỉ lên màn hình ti vi, vào tờ báo để nói rằng bà luôn cập nhật thông tin về con trai và đồng đội đang làm nhiệm vụ trên biển Đông.

Đại diện Công ty CP thể thao Ngôi sao Geru trao quà cho lãnh đạo chi đội Kiểm ngư  4 - Ảnh: Nguyễn Tú
Đại diện Công ty CP thể thao Ngôi sao Geru trao quà cho lãnh đạo chi đội Kiểm ngư  4
- Ảnh: Nguyễn Tú

Đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Hòa (tàu Kiểm ngư (KN) 764) tại chung cư A3, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, PV Thanh Niên chứng kiến sự khó khăn chật vật của một gia đình neo người. Chị Thu Thủy, vợ anh Hòa, loay hoay chăm 2 con, một mới 18 tháng tuổi và một vừa sinh tròn 1 tháng. Chị Thủy sinh con thứ 2 vào đầu tháng 5, khi anh Hòa đang làm nhiệm vụ ngoài biển. “Ngày sinh cháu thứ 2, khi thấy vỡ ối, tôi một mình thu dọn đồ đạc, một tay xách túi, một tay bế đứa lớn đi qua bệnh viện để sinh, nhưng người ta không cho tôi mang theo cháu bé 18 tháng tuổi vào theo nên tôi lại gửi đồ đạc, vòng ra ngoài đưa cháu lớn đi gửi rồi mới vào bệnh viện sinh cháu. Anh đi làm nhiệm vụ của anh thì tôi ở nhà cũng hoàn thành nhiệm vụ của tôi, dù vất vả”, chị Thủy tâm sự.

Cả 7 trường hợp Thanh Niên đến thăm và trao quà của bạn đọc đều khó khăn, vất vả, neo người. Dù vậy, họ vẫn rất cứng rắn để các anh yên tâm giữ biển. Họ thực sự tự hào khi con mình, chồng mình đứng ở tuyến đầu bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chung tay bảo vệ biển Đông

Hôm qua 11.6, Công ty CP Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn đến tòa soạn Báo Thanh Niên ủng hộ chương trình Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông 30 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Công ty CP Chín Chín Núi và Công ty CP Kiến trúc Trần (TP.HCM) trao 14,3 triệu đồng.


Ảnh: Quang Minh Nhật

 Trước đó, ngày 10.6, tại VPĐD Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ) trao 31,65 triệu đồng từ tiền đóng góp của cán bộ, nhân viên cho chương trình (ảnh). Cũng trong ngày 10.6, tại Bình Định, ngư dân Phan Ngọc Dũng (53 tuổi, ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) gửi 10 triệu đồng nhờ Báo Thanh Niên chuyển tới lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển Đông.

Tin: Hà Thanh - Q.M.Nhật - Tâm Ngọc

An Dy

>> Trẻ thơ hướng về biển Đông
>> Cùng hướng về biển Đông
>> Bệnh viện hướng về biển Đông
>> Sinh viên ĐH Đông Á hướng về Biển Đông
>> Du học sinh Việt Nam tại Nga tuần hành hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.