Trao tiền cho các gia đình khó khăn

23/06/2011 22:26 GMT+7

Ngày 23.6, đại diện Báo Thanh Niên cùng chính quyền địa phương đã đến trao 13.275.000 đồng cho gia đình em Hồ Thị Mừng (ở bản Khe Me, xã Linh Thượng, H.Gio Linh, Quảng Trị, nhân vật trong bài Tiếng khóc thầm bên núi, Thanh Niên ngày 10.5.2011) (ảnh).

 

Khi đến, chúng tôi mới biết được rằng em Mừng đã không qua khỏi và mất hơn một tuần nay. Cầm số tiền nghĩa tình của bạn đọc dành tặng, anh Hồ Văn Diên (bố em Mừng) rưng rưng: “Thật lòng cảm ơn quý báo, quý bạn đọc nhưng cháu nhà tôi phúc phận ngắn ngủi quá...”.

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên đã về xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong) để trao số tiền 15.550.000 đồng (đợt 1 đã trao 21.000.000 đồng) cho Gia đình liên tiếp gặp tai ương (bài viết đăng trên Thanh Niên ra ngày 16.6.2010). Anh Nguyễn Đức Hùng nay đã qua đời, chị Trương Thị Gái vẫn tiếp tục chạy thận tại BV T.Ư Huế nên bà Nguyễn Thị Kính (mẹ anh Hùng) chật vật lắm mới lo được cái ăn cho hai cháu nhỏ.

Trước đó, số tiền 4.200.000 đồng (đợt 1 đã trao 40.000.000 đồng) của bạn đọc cũng đã được chuyển đến tận tay bà Trần Thị Ư (thị trấn Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, nhân vật trong bài Gia cảnh ngặt nghèo của người nữ thương binh trên Thanh Niên ngày 18.7.2010).

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.