Trao tiền cho hai gia đình khó khăn

02/09/2011 17:38 GMT+7

* Giúp sinh viên gặp nạn Ngày 31.8, đại diện Báo Thanh Niên cùng chính quyền địa phương đã đến trao 24.500.000 đồng (đợt 1 đã trao 13.275.000 đồng) của bạn đọc cho gia đình em Hồ Thị Mừng (trú bản Khe Me, xã Linh Thượng, H.Gio Linh, Quảng Trị, nhân vật trong bài Tiếng khóc thầm bên núi đăng ngày 10.5.2011). Ông Hồ Văn Diên (bố em Mừng) chia sẻ: “Cháu Mừng vắn số nên đã qua đời, mẹ nó cũng vì đau buồn mà phát bệnh thận, hiện đang nằm chờ mổ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Số tiền này của bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ, giờ không thể lo gì cho cháu nữa thì tôi dùng để lo cho mẹ nó…”.

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên đã về thôn Duy Hòa (xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong) để trao số tiền 3.700.000 đồng (đợt 1 đã trao 28.590.000 đồng) do bạn đọc giúp đỡ cho em Phạm Thị Sương (15 tuổi, bị ung thư xương, nhân vật trong bài Em bé có tấm lòng nhân ái cần được cứu giúp!, số báo ngày 7.4.2011- ảnh).

 
Ảnh: Nguyễn phúc 

Ngày 1.9, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thôn Vĩnh Thạnh, xã Ninh Trung, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) trao 6.550.000 đồng của bạn đọc giúp sinh viên Nguyễn Trung Đông, nhân vật trong bài Một sinh viên gặp nạn đăng trên Thanh Niên ngày 22.1.2011. Chị Phạm Thị Ẩn (mẹ Trung Đông) xúc động nói: “Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài, nhờ bạn đọc giúp đỡ kịp thời nên gia đình có kinh phí chữa trị cho cháu. Đến nay sức khỏe của Đông đã bình phục. Đầu tháng 9 này, cháu sẽ vào trường tiếp tục đi học”.

Nguyễn phúc-  Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.