Tôi có ý kiến: Dân chỉ mong cuộc sống bình yên

19/12/2015 05:26 GMT+7

Người dân cần phải biết quý trọng mạng sống của chính mình cũng như của người khác và ai cũng mong có được̀ cuộc sống bình an, đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên đăng bài Mạng sống và ước mong bình an .

Người dân cần phải biết quý trọng mạng sống của chính mình cũng như của người khác và ai cũng mong có được̀ cuộc sống bình an, đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên đăng bài Mạng sống và ước mong bình an.

Mạng sống là trên hết
Ông bà từ xưa đã nói "tài sản là vật ngoài thân", "của đi thay người" hay “giữ được mạng sống là giữ được tất cả”, vì vậy nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng hãy biết trân trọng mạng sống của mình và của người khác. Nếu ai cũng nghĩ được như vậy thì có lẽ xã hội sẽ không có những cái chết đau lòng.
Phan Văn Hạnh (Q.1, TP.HCM)
Đừng đánh đổi mạng sống
Hầu hết vụ thảm sát vừa qua suy cho cùng cũng vì tiền, vì muốn chiếm đoạt tài sản mà hung thủ bất chấp tất cả để rồi cướp đoạt mạng sống người khác. Kẻ phạm tội rồi cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Như vậy, kẻ xem thường tính mạng của người khác cũng chính là xem thường mạng sống của mình. Tài sản dù có cướp được cũng chỉ xài một thời gian là hết, nhưng hậu quả phải chịu là mất đi vĩnh viễn mạng sống. Xin đừng đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì một chút tiền.
Nguyễn Vũ Bằng (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)
Bài học đáng giá
Dù biết rằng con người ai cũng sẽ chết, nhưng đừng để chết vì những chuyện không đáng. Tài sản có thể quý thật, vì nó chính là mồ hôi, nước mắt. Nhưng tài sản không phải là tất cả, nếu giữ được mạng sống thì việc làm ra tài sản nhiều hơn cũng không phải là không thể. Cách ứng xử của người phụ nữ nằm im để cho kẻ trộm lấy tài sản là một bài học đáng giá. Nhờ giữ được mạng sống, bà đã báo với cơ quan chức năng truy tìm ra thủ phạm và thu hồi tài sản. Nếu lúc đó vì tiếc của mà nhào ra giằng co với tên trộm thì có thể bà đã mất tất cả.
Nguyễn Văn Định (Q.3, TP.HCM)
Kỹ năng sống cần thiết
Không chỉ khi đối mặt với trộm cướp mà ngay trong những tình huống đời thường cũng cần phải có kỹ năng sống để bảo vệ tính mạng cho mình và người khác. Nhiều trường hợp chỉ vì lòng kiêu hãnh, cái tôi của mình để rồi chuốc lấy tai họa như chỉ vì một va quệt nhỏ trên đường nhưng lại nhảy vào đâm chém nhau, kết quả người mất mạng, kẻ vào tù… Đó là do cái tôi của họ quá lớn nên bất chấp mạng sống để thể hiện. Nếu bình tĩnh lại thì có thể lựa chọn cách khôn ngoan hơn, nhường nhịn nhau cho êm đẹp. Đấy là những kỹ năng sống mà mọi người cần phải học.
Nguyễn Thùy Oanh (Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Ước mong bình an
Bài báo đã nói rất đúng, "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nhưng làm sao để không phải gặp những "con voi dữ" trong cuộc sống, đó là câu hỏi mà các cơ quan chức năng phải tìm được câu trả lời. Đành rằng cái xấu ở xã hội nào cũng có, nhưng nếu cái xấu xuất hiện dày đặc với cường độ khủng khiếp như hiện nay thì lại là một thực trạng đáng báo động. Làm sao ngăn chặn được thực trạng này, đem lại cuộc sống bình an cho người dân? Không phải cứ ra tay trừng trị những "coi voi dữ" đó xong thì sẽ hết mà cần phải chấn chỉnh hàng loạt vấn đề trong xã hội, từ pháp luật, giáo dục cho đến cách hành xử của chính cơ quan nhà nước.
Trần Long Khánh (Q.10, TP.HCM)
Ai cũng biết tính mạng là trên hết nhưng đôi khi con người có thể bị mất lý trí chỉ vì thù hận, vì lòng tham, vì sự hung hăng của mình. Trong tình hình an ninh trật tự xã hội như hiện nay thì mỗi người cần phải biết tự quý trọng mạng sống của mình. Giữ được mạng sống là giữ được tất cả.
Đoàn Thị Vũ (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Làm sao để con người có được cuộc sống bình an, không phải đối diện những nguy cơ mất mạng mới là điều quan trọng. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Bên cạnh việc nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tính mạng người dân thì con người trong xã hội phải biết quý trọng tính mạng của người khác nữa, bởi chỉ biết quý trọng tính mạng của mình là chưa đủ.
Trần Huy Đức (Q.Tân Phú, TP.HCM)
An Phong - Hải Nam (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.