Tối nay, khai diễn Duyên dáng Việt Nam 16

29/12/2006 23:13 GMT+7

Hai đêm tổng duyệt và phúc khảo chương trình DDVN 16 đã diễn ra thật tưng bừng trên sân khấu nhạc nước khu Liên hợp Du lịch và Giải trí Vinpearl Land - Nha Trang. Những màn trình diễn hết mình của tất cả nghệ sĩ tham gia đã có thể hứa hẹn DDVN 16 sẽ là một chương trình nghệ thuật xứng tầm, nhiều đột phá như đông đảo khán giả đã từng trông đợi và bình chọn cho "thương hiệu nghệ thuật hàng đầu" này trong suốt hơn 12 năm qua.

Suốt gần một tuần tập dượt với từng bộ phận và ráp nối liên tục các tiết mục với nhau một cách suôn sẻ đã khiến cho đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cho đến giờ phút này, chỉ còn vài giờ nữa sẽ là đêm khai diễn, đã có thể thở phào, bớt căng thẳng hơn dù vẫn còn chộn rộn trước giờ G.

Đêm qua và cả đêm trước, ở lần tổng dượt đầu tiên, khán đài sân khấu dù chỉ toàn nghệ sĩ tham gia chương trình và những vị khách đang lưu trú tại Vinpearl cũng đã không kềm cảm xúc được khi nghe và xem những tiết mục của các giọng hát Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Phương Thanh, Tùng Dương, Nguyên Thảo... để rồi sau phần biểu diễn phúc khảo của họ là những tràng pháo tay rộ lên.

Tiết mục ông Trăng xuống chơi do ca sĩ Thùy Lâm biểu diễn trong đêm tổng duyệt - Ảnh: Ngọc Hải

Nguyên Thảo lặng lẽ trên một sân khấu rộng lớn với không gian đen đặc bao phủ, chỉ folo ánh sáng nơi cô đứng, khẽ lay động với Gọi anh của Dương Thụ. Tùng Dương trong một ca khúc của Lê Minh Sơn - Trăng khát được phối theo kiểu jazz rock lại dữ dội, ma mị và cháy bỏng hơn khi vầng trăng vàng sau lưng anh đến cuối bài hát bốc cháy. Mỹ Linh sang trọng với chất giọng cao vút đáng ngưỡng mộ với Colour of the moon.

Tuấn Ngọc thì khỏi phải nói, anh vừa cất giọng, ca sĩ đàn em, đồng nghiệp ngồi bên dưới đã ngẩn người lắng nghe "Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về…" của Phôi pha (Trịnh Công Sơn). Tiết mục Sang mùa của Phương Thanh như một ngày hội thả đèn trời của người dân miền Tây, nhưng lại khắc khoải, bảng lảng với giọng hát mềm mại, nhẹ nhàng đến không ngờ. Mới mẻ nhất chính là tiết mục của Quang Dũng trong ca khúc tưởng đã cũ Hàn Mặc Tử (Trần Thiện Thanh) bằng sự hòa âm, dàn dựng nhiều liên tưởng, nhuốm màu thơ của thi sĩ đất Quy Nhơn trong những ngày cuối đời. Mỹ Tâm gây ấn tượng theo kiểu khác: trẻ trung, hiện đại với những bước nhảy thuần thục trong Hãy đến với em và trữ tình, gợi cảm với một tấm vải lớn tím ngắt bồng bềnh sau vị trí cô đứng hát trong Em chờ anh của Lê Quang...

Không chỉ những tiết mục trên, ở mỗi màn trình diễn của các ca sĩ khác, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền có những chăm chút riêng, khi thì ở dàn múa, đạo cụ, màn hình video clip hay những màn tung nước, sương mù... để khán giả không quên tiết mục ấy; và để tổng thể ý tưởng Trăng không xao nhãng mà liền mạch, thống nhất chủ đề.

Sân khấu 4 mặt phẳng di động trên mặt nước lung linh đèn màu, tưởng đơn giản nhưng lại tạo được hiệu quả về mặt cảm xúc cho người xem khi chính những mặt phẳng ấy lại gợi được hình dung về những chuyến đò của ký ức, của cảm xúc, chở đầy những tâm trạng nhiều màu sắc của Trăng... Sân khấu mới lạ này chắc chắn sẽ còn gây bất ngờ và để lại những ấn tượng khác cho khán giả trong hai đêm diễn chính thức của DDVN 16.

Những công đoạn và sự chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành. Đêm phúc khảo đến tận khuya, nhưng không làm giảm đi sự hào hứng của những ca sĩ, người mẫu tham gia chương trình năm nay. Tất cả đang chờ đợi giờ mở màn chính thức vào lúc 20 giờ tối nay.

Bên lề

* Thời điểm cuối năm, cận Tết Dương lịch 2007, ca sĩ nào cũng tấp nập lời mời cho các show diễn, nhất là với các sao nổi tiếng hàng đầu hiện giờ, nhưng như lời Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Phương Thanh, Minh Thư nói: "Show gì cũng bỏ, cát-sê cao gấp mấy cũng gác, bởi mỗi năm, được mời tham gia DDVN 16 là một vinh hạnh; và phải biết đâu là show diễn để "đầu tư", khẳng định nội lực, sự mới mẻ của bản thân trước khán giả và cả đồng nghiệp". (P.C.T)

* Bất ngờ xuất hiện nhiều cây hài trong đoàn nghệ sĩ DDVN 16. Tập dợt trên sân khấu Hòn Ngọc Việt, anh em nghệ sĩ thường ghẹo vui với nhau là "bán mặt cho... biển, bán lưng cho trời", bởi khi thì nắng chói chang, lúc lại lạnh buốt người. Vây nhưng, suốt những buổi tập, tiếng cười vẫn cứ vang lên đều đều, bởi những cú pha trò của nhiều "cây hài còn... nằm trong lá ủ". Có lúc đang im ắng, bỗng nghe ban nhạc phá lên cười, "tò mò" mới biết trên vách núi (nơi ban nhạc đứng chơi đàn), nhạc sĩ Lê Quang thường hay hát nhạc trẻ bằng giọng điệu... rất ư sến, và trưởng nhóm nhạc này luôn sáng tạo những câu hát gây cười để "giảm căng thẳng và mệt mỏi cho anh em". Đã vậy, dưới khán đài, ca sĩ nhà ta cũng... hề không kém! Trong lúc chờ đến tiết mục của mình, Mr.Đàm dường như không quen ngồi im một chỗ, hết cầm ống sáo thổi (một cách rất điệu nghệ), lúc thì vừa múa vừa bay nhảy để phụ họa cho ca sĩ đang ráp trên sân khấu... Kasim và Tùng Dương thì lãng mạn hơn là cùng nhau xuất khẩu thành... thơ lục "bác" khiến mọi người không thể nhịn cười. Phương Thanh cũng "quậy" kiểu khác: ngồi coi chỉ tay cho đồng nghiệp và "phán" đủ thứ... (N.V)

 Duyên dáng Việt Nam 16 trong mắt đồng nghiệp

Hào hứng và nhiệt tình không thua gì thành viên của ê-kíp thực hiện, phóng viên của các báo, đài địa phương cũng như những đại diện báo chí được mời đến chương trình đã luôn đồng hành cùng những buổi tập của đoàn DDVN 16.


Biên tập viên Quỳnh Hoa, Đài PTTH Khánh Hòa phỏng vấn nhà báo Hải Ninh - chỉ đạo đêm diễn - Ảnh: Đ.N.T

Gần gũi và thân tình nhất có lẽ là các phóng viên, biên tập viên của Đài PTTH Khánh Hòa. Từ ngày 26.12 - ngày đầu tiên ráp sân khấu của nhóm múa, cùng hoạt động với những máy quay của Hãng phim Thanh Niên đã thấy chiếc máy nổi lên chữ KTV (Đài PTTH Khánh Hòa). Và mấy ngày qua, phóng viên ghi hình Ngọc Hùng cùng biên tập viên Quỳnh Hoa (Trung tâm sản xuất chương trình của KTV) đã trở nên quen thuộc với đoàn DDVN 16, vì 2 anh chị dường như không... bỏ sót bộ phận nào trong ê-kíp chương trình khi thực hiện những chuyên mục của mình. Theo Quỳnh Hoa: "Những ngày cuối năm này, DDVN 16 đã tạo cho môi trường văn hóa ở Khánh Hòa không khí sôi động và nhộn nhịp hơn, từ phố xá, cảnh quan cho đến người dân nơi đây. Làm việc và quan sát các công đoạn chuẩn bị cho chương trình của nhóm thực hiện những ngày qua, tôi vừa thấy được sự chuyên nghiệp của nhóm thực hiện, vừa cảm nhận được sự hào hứng, tâm huyết của tất cả các anh em nghệ sĩ trong đoàn (có lẽ vì đây là lần đầu tiên DDVN đến thành phố biển Nha Trang, lại thêm nhiều cảm giác mới mẻ từ sân khấu, cũng như nhịp sống trên vùng đất hiền hòa...)". Chị cũng cho biết thêm, ngoài tin thời sự hằng ngày về tiến độ thực hiện DDVN 16, sẽ có những chuyên mục du lịch, văn hóa và các phóng sự dài xoay quanh chương trình phát trên KTV.

Cũng thuộc Đài PTTH Khánh Hòa, nhưng ở đài FM, biên tập viên Trường Huy đã liên tục cập nhật thông tin của đoàn DDVN 16 trên kênh phát thanh của mình. Nói về chương trình, anh hào hứng: "Đối với tôi, DDVN 16 có lẽ là chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến giờ, và càng cảm thấy vui hơn nữa khi nó được diễn ra ở Nha Trang, trên Hòn Ngọc Việt - điểm du lịch tự hào của người dân Khánh Hòa. Vì tính chất đó của chương trình, nên từ ngày DDVN 16 đến đây, chúng tôi đã... lấn sân một số chuyên mục để tăng thời lượng phát sóng về chương trình. Hôm 28.12, chúng tôi đã thực hiện cuộc giao lưu trực tiếp với nội dung Vinpearl đồng hành cùng DDVN 16; và chúng tôi cũng đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, có thể cùng một số ca sĩ khác, tham gia trong chương trình Trò chuyện cùng nghệ sĩ vào ngày 31.12. Mấy ngày nay, anh em cứ... quần quật với DDVN, có thể nói là chạy hết năng suất (cười), mệt thì có mệt, nhưng đúng là rất, rất vui, và hứng thú!".

Trong buổi chạy chương trình của DDVN 16, nhiều nghệ sĩ thấy sự có mặt của nhạc sĩ Lương Minh - Trưởng phòng ca nhạc của VTV3, và cả MC Diễm Quỳnh. Chia sẻ những cảm nhận về chương trình, cũng là giải thích lý do về sự xuất hiện, Diễm Quỳnh cho biết: "Trong đêm 31.12, DDVN 16 sẽ là một điểm của cầu truyền hình Nối vòng tay lớn (nhưng sẽ chỉ trực tiếp ở những phút cuối của chương trình để tôn vinh những nhà làm từ thiện, vì DDVN 16 đã được bán bản quyền - PV). Lần tổ chức này cho thấy DDVN đã rất chịu khó để tìm những đột phá, sự mới mẻ". (Nguyên Vân) 

P.C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.