Tối nay khai diễn 'Tự hào Tổ quốc tôi'

17/08/2015 06:00 GMT+7

Tối nay, chương trình Tự hào Tổ quốc tôi , do Báo Thanh Niên tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, sẽ khai diễn tại Hà Nội. Những cảm xúc, khát vọng từ chương trình sẽ lan tỏa, truyền đi khắp mọi miền đất nước.

Tối nay, chương trình Tự hào Tổ quốc tôi, do Báo Thanh Niên tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, sẽ khai diễn tại Hà Nội. Những cảm xúc, khát vọng từ chương trình sẽ lan tỏa, truyền đi khắp mọi miền đất nước.

 Hình ảnh trong liên khúc về mẹ - Ảnh: Ngọc Thắng - Dũng Minh Hình ảnh trong liên khúc về mẹ - Ảnh: Ngọc Thắng - Dũng Minh
Diễn viên “màn hình”
Hơn 500 m2 màn hình LED được chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội đã được lắp đặt cho chương trình Tự hào Tổ quốc tôi (diễn ra tối nay 17.8, lúc 20 giờ, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa).
Với dạng thức màn hình cong, hiệu ứng panorama trong chương trình sẽ trở nên hoàn hảo. Và nhờ thế, khán giả ngồi ở bất cứ vị trí nào trong Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa cũng có thể xem chương trình như nhau, với chất lượng tốt. Đặc biệt, trong chương trình, màn hình LED đã được sử dụng như một diễn viên đặc biệt.
Như khi dàn hợp xướng cất lên giai điệu trầm hùng về Tổ quốc qua bài hát Linh thiêng Việt Nam, thì cùng lúc rừng nến tri ân cứ lan dần mãi trên màn hình chính giữa, rồi tràn sang cả hai màn hình kế bên. Đó là những đêm thắp nến tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang - hình ảnh được lưu giữ qua nhiều đợt hoạt động chính trị của đoàn viên thanh niên trong cả nước. Đó là ngọn nến của những người trẻ, sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, tri ân những người đã ngã xuống trước cả khi họ chào đời. Đó cũng là một cách giữ lửa truyền thống...
Hay có lúc màn hình bỗng xanh sâu thẳm với vô vàn ánh chớp khi giai điệu Huyền thoại mẹ vang lên trên sân khấu. Màn hình ấy lại đỏ rực khi cờ Tổ quốc lộng gió trên nền nhạc Mười chín tháng tám; hoặc chuyển sang màu xanh tre, gợi nhớ về những lũy tre thành đồng chống ngoại xâm thuở nào.
Câu chuyện thế hệ
Nhiều thế hệ với những câu chuyện của riêng họ được kể lại suốt chương trình.
Ánh Viên - nữ vận động viên bơi lội được nhắc nhiều trong những ngày tháng tám này là một câu chuyện như thế. Cô xuất hiện với hình ảnh ghi lại cảnh tập luyện gian khổ. Cô cũng xuất hiện cùng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc được kéo lên khi nhận huy chương. Ánh Viên nói, thật giản dị: “Đối với em, tất cả là cố gắng, cố gắng”. Cũng trong cảm xúc về màu cờ đỏ ấy, dọc theo các tiết mục của Tự hào Tổ quốc tôi, gần 7.000 lá cờ đã được chuẩn bị và sẽ được vẫy. Đó là gần 2.000 cờ Tổ quốc, 1.000 cờ Đảng và 4.000 lá cờ Đoàn.
Chương trình đã phỏng vấn nhiều người như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương... và nhiều người nổi tiếng khác.
Còn các nghệ sĩ lại kể câu chuyện của mình bằng lời ca. Những bài ca ấy trải qua nhiều thời kỳ, chống Pháp, chống Mỹ và cả bây giờ với niềm tin VN ngày một vững mạnh, ngày một đáng tự hào hơn nữa.
“Con đã hát bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng nhiều lần rồi. Con cũng đã quay MV bài hát này. Nhưng con vẫn muốn hát bài hát này nữa, trong chương trình này, con sẽ hát thật tình cảm”, bé Thùy Chi, 8 tuổi, Nhà thiếu nhi Q.Ba Đình, Hà Nội tâm sự. Em là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất của chương trình nhưng có lẽ suy nghĩ của em cũng là tình cảm của các nghệ sĩ khác khi tham gia chương trình, như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Lan Anh, Phương Linh, Phương Vy, Thảo Trang, Đinh Hương, Nguyễn Kiều Anh, nhóm 5 Dòng Kẻ, Trọng Tấn, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Minh Quân, Noo Phước Thịnh, Tạ Quang Thắng, Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus cùng hai MC: Phan Anh - Á hậu Thụy Vân; vũ đoàn Hồng Phong, Hoàng Thông; dàn hợp xướng Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội; tốp ca thiếu nhi Trung tâm văn hóa Q.Ba Đình, Hà Nội.
Bởi vì họ hiểu bài hát đâu chỉ là nốt nhạc. Hát về Tổ quốc là hát về khát vọng đắp xây Tổ quốc không ngừng.
Phút chào cờ nhớ Bác
Nếu có điều gì ế kíp làm chương trình tự hào nhất, thì đó chính là giây phút tạo ra khoảng tĩnh lặng trong lòng người xem, khi tất cả hướng lên màn hình. Ở đó, một thời khắc cách đây 70 năm, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Và cũng vẫn với dòng cảm xúc đó, lá cờ đỏ sao vàng hiện ra chiếm
toàn bộ màn hình, đoàn quân nhạc tấu lên giai điệu, để rồi toàn bộ khán phòng nghiêm trang hát Quốc ca. Phút nhớ Bác còn kéo dài thêm với dàn đồng ca 50 em nhỏ hát về tình yêu với Bác trong khi màn hình hiện dần hình Bác bế các cháu thiếu nhi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.