Tôi sẽ vẫn là tôi: người thợ mỏ!

13/10/2010 15:11 GMT+7

(TNO) Mario Sepulveda, người thợ mỏ thứ 2 được cứu lên mặt đất tuyên bố sau tất cả những gì xảy ra, anh sẽ lại “chui” xuống những hầm lò đen tối nằm hun hút sâu dưới lòng đất để lại trở thành chính mình: người thợ mỏ!

Sepulveda, 40 tuổi, chính là anh chàng đã có quà cho Tổng thống Chile và nhóm cứu hộ ngay khi vừa chui lên mặt đất. Đó là những cục đá ở độ sâu 700 mét đã “sống”cùng anh ta suốt 69 ngày qua. 

 
Sepulveda nhảy nhót như một đứa trẻ sau khi được tự do - Ảnh: Reuters

Sepulveda cũng là anh chàng “phô trương sức mạnh cơ bắp”: đấm đá tán loạn vào không trung để tận hưởng niềm vui sướng tự do khi vừa ra khỏi lồng cứu hộ.

Trước đó, Sepulveda đã nổi tiếng trong vai trò “phát ngôn viên” của nhóm thợ mỏ dưới lòng đất, “lồng tiếng” cho các đoạn video được gởi lên trên.

Nay, cái tên Sepulveda lại thu hút báo giới với tuyên bố mới: “Tôi xin giới truyền thông đừng xem chúng tôi như nghệ sĩ hay một doanh nhân phô trương nào đó. Bản thân tôi muốn quý vị xem tôi như chính bản thân tôi: người thợ mỏ. Tôi sẽ tiếp tục làm một người thợ mỏ”.

Vừa kịp lên mặt đất sau 69 ngày “ngục tù”, giọng Sepulveda vẫn cứ sang sảng: “Tôi vẫn luôn tin chắc rằng lên trên sẽ tuyệt lắm. Tôi luôn tin rằng Chile cũng thật tuyệt. Tôi tin vào các chuyên gia”.

Tờ Telegraph đưa tin cũng chính anh là người trước đó nhiều lần chỉ trích về sự thiếu an toàn ở các khu mỏ của Chile.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.