Chống lại điều sai trái

Báo chí đưa thông tin ông Đỗ Công Điều (ngụ hẻm 28 Bùi Quang Lài, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vì lên tiếng nhắc nhở một nhóm thanh niên không được đi tiểu bậy trước cổng nhà ông mà đã bị nhóm này dùng mã tấu xông vào nhà đập phá tài sản, chém ông bị thương.

Báo chí đưa thông tin ông Đỗ Công Điều (ngụ hẻm 28 Bùi Quang Lài, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vì lên tiếng nhắc nhở một nhóm thanh niên không được đi tiểu bậy trước cổng nhà ông mà đã bị nhóm này dùng mã tấu xông vào nhà đập phá tài sản, chém ông bị thương.

Mọi diễn tiến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Công an Q.Gò Vấp cho biết đang truy bắt băng nhóm gây án này.
Tiểu bậy ra đường làm ô nhiễm nơi công cộng là một hành vi sai trái. Thành phố đã có chỉ thị ngăn cấm hành vi sai trái này và đã có hướng dẫn xử phạt hành chính những kẻ tiểu bậy để giữ gìn cho phố phường sạch sẽ, văn minh. Nay thì đã có những người đi tiểu bậy bị nhắc nhở nên xấu hổ trở thành mất khôn, đã dùng hung khí hủy hoại tài sản cá nhân và chém người gây thương tích. Từ một chuyện chỉ đáng xử lý hành chính, những người đó đã có dấu hiệu phạm tội hình sự.
Nguyên nhân tiềm ẩn phía sau câu chuyện này là bữa nhậu. Chính bia rượu đã khiến các thanh niên này tiểu bậy ra đường phố và dẫn dắt họ đi đến việc thực hiện các hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích - hai tội danh được chế định trong bộ luật Hình sự.
Xã hội đang tồn tại những điều sai trái và những con người sẵn sàng làm điều sai trái. Lên tiếng chống lại điều sai trái và những kẻ làm điều sai trái là bổn phận của mọi công dân nhằm bảo vệ, gìn giữ cho xã hội tốt đẹp, đáng sống. Ông Điều đã làm điều đó và thật đáng tiếc khi ông trở thành nạn nhân của những con người sai trái này.
Công an Q.Gò Vấp đã xác định được những kẻ gây án và đang truy xét các đối tượng. Vụ án không lớn, bởi hành vi gây án chỉ là cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản công dân, nhưng không nhỏ bởi cả thành phố đang tập trung nỗ lực bài trừ, truy quét các loại tội phạm, các băng nhóm để lập lại trật tự xã hội, an ninh đời sống cho từng cá nhân trong một thành phố đáng sống. Nhân dân đang chờ đợi các cơ quan pháp luật Q.Gò Vấp xử lý thích đáng vụ việc này, để cái ác không còn dám lộng hành trong xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.