Sao không báo cho dân ?

09/02/2015 13:19 GMT+7

Thỉnh thoảng tôi vẫn đi làm bằng xe buýt. Từ chung cư Phú Mỹ Thuận (Nhà Bè, TP.HCM) đón xe buýt 20 đi chợ Bến Thành, rồi đi tiếp xe 53 lên Suối Tiên. Thời gian chuyển xe chừng 7 - 8 phút. Vậy mà, sáng qua, ở trạm Bến Thành, chờ gấp đôi thời gian thường ngày vẫn không thấy xe tới.

Thỉnh thoảng tôi vẫn đi làm bằng xe buýt. Từ chung cư Phú Mỹ Thuận (Nhà Bè, TP.HCM) đón xe buýt 20 đi chợ Bến Thành, rồi đi tiếp xe 53 lên Suối Tiên. Thời gian chuyển xe chừng 7 - 8 phút. Vậy mà, sáng qua, ở trạm Bến Thành, chờ gấp đôi thời gian thường ngày vẫn không thấy xe tới.

Đường Nguyễn Huệ nhiều năm qua được chọn để tổ chức đường hoa mỗi dịp tết Nguyên đán sĐường Nguyễn Huệ nhiều năm qua được chọn để tổ chức đường hoa mỗi dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Đình Phú

Mấy anh xe ôm cho biết, từ ngày 6 - 23.2, xe 53 không vào Bến Thành, muốn đón, phải ra Nguyễn Kim (Trung tâm mua sắm). Tôi đang tính đi xe 19, dù phải vòng ra Bến xe Miền Đông, thì bất ngờ xe 53 trờ tới. Anh xe ôm vừa chỉ đường cho tôi nói: “Lúc chạy, lúc không, dân biết đâu mà lần”. Cứ tưởng anh xe ôm nói dối. Lên xe, bác tài cho biết: “Thấy trống chỗ và biết có nhiều người không biết xe đổi bến nên vào đón”. Trớ trêu vì bác tài thương khách nhưng lại vi phạm luật.

Quả thật, nhiều người không biết nên cứ xớ rớ chờ ở điểm đón cũ. Do đường hoa Nguyễn Huệ dời qua đường Hàm Nghi và đang thi công nên phải thay đổi lộ trình của hàng chục tuyến xe buýt. Chỉ có tài xế biết lộ trình thay đổi do hợp tác xã thông báo. Cánh xe ôm nhờ vậy biết theo, còn người dân mù tịt.
Khi đi đã rối, lúc về càng rắm. Một số khách muốn xuống đường Hàm Nghi và cả chợ Bến Thành đều nhốn nháo vì bất ngờ, nhất là khách nước ngoài. Nhà xe phải giải thích rát họng. Trên xe, tôi nghe người dân bàn tán đủ thứ, nhất là dân các tỉnh. Có người phải đứng chờ ở trạm cũ cả giờ. Rồi trách ngành chức năng sao không thông báo cho dân. Tiếc gì mấy cái băng rôn ngay tại các trạm cũ. Việc vẫn thường thấy mỗi khi có sự thay đổi chiều giao thông trên đường. Mà phải báo trước ít nhất cả tuần lễ cho dân biết mà sắp xếp...
Người dân có quyền được tôn trọng, từ những việc nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.