"Tôi xin cầu hôn Dương Lệ Quyên!"

03/04/2007 09:37 GMT+7

Trong khi mẹ con Dương Lệ Quyên chưa biết sẽ sang Hồng Kông và tiếp tục duy trì cuộc sống bằng cách nào thì trên mạng Tân Dân vừa phát đi một tin tốt lành. Đó là có một chàng trai người Bắc Kinh vừa công khai tuyên bố, sẽ cầu hôn và cưới Dương Lệ Quyên làm vợ, đồng thời yêu cầu Lưu Đức Hoa phải có trách nhiệm đối với cái chết của ông Dương Cần Ký.

> Lưu Đức Hoa tuyên bố không gặp “fan cuồng”
> Cha tự tử để con được gặp thần tượng

Chàng trai “thế mạng” cho Lưu Đức Hoa tên là Thạch Phong, 24 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Thạch Phong cho biết, anh ta rất khâm phục tinh thần của Dương Lệ Quyên! Điều đáng nói là Thạch Phong vừa bị người yêu "đá" nên anh ta cảm thấy một con người như Dương Lệ Quyên thật đáng quý trong lúc này nên muốn cầu hôn và cưới làm vợ. Mong muốn nhất hiện nay của Thạch Phong là được gặp và nói chuyện với Dương Lệ Quyên.

Khi được hỏi về tình cảnh hiện nay của mẹ con Dương Lệ Quyên, Thạch Phong cho biết, anh ta tình nguyện nuôi dưỡng cả hai mẹ con Dương Lệ Quyên nếu họ thành vợ chồng cho dù thu nhập hiện tại không cao (khoảng 2.000 NDT tức 4 triệu VND/tháng).

Ngay sau khi biết tin về hành động "trượng nghĩa" của Thạch Phong, một số người cho rằng có thể anh chàng này muốn thông qua việc làm của mình để trở nên nổi tiếng bởi dư luận hiện đang rất quan tâm tới số phận của Dương Lệ Quyên. Ngoài ra, hiện dư luận cũng đang quan tâm tới bức thư tuyệt mệnh thứ 2 (dài 12 trang vừa được công bố) của ông Dương Cần Ký, bởi trước đó mọi người mới chỉ biết tới bức thư tuyệt mệnh dài có 3 trang.

Dư luận Trung Quốc hiện đang rất xôn xao bởi đây là lần đầu tiên xảy ra một trường hợp hy hữu và nó đặt ra nhiều vấn đề xã hội để các cơ quan chức năng nghiên cứu. Ngay sau khi biết tin mẹ con Dương Lệ Quyên đã trở về quê nhà ở Lan Châu (11 giờ ngày 31.3), chiều 31.3 và 1.4, đã có nhiều phóng viên đổ tới nơi cô được bố trí ở tạm để phỏng vấn bởi 2 mẹ con không còn chỗ nương thân vì nhà đã bán. Điều khiến giới truyền thông ngạc nhiên là chỉ mấy hôm thất thần sau khi mất cha và không gặp được Lưu Đức Hoa, Dương Lệ Quyên đã bình tĩnh trở lại và thận trọng khác thường khi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Dương Lệ Quyên tuyên bố không tống tiền Lưu Đức Hoa bởi trước đó có tin nói rằng, mẹ cô đã đòi tiền chàng Lưu mới đồng ý bỏ qua chuyện này.


Hai mẹ con cô Dương lang thang ở Hồng Kông để tìm Lưu Đức Hoa
Được biết, mẹ con Dương Lệ Quyên đang đề nghị chính quyền địa phương làm thủ tục để quay trở lại Hồng Kông lo hậu sự cho ông Dương Cần Ký. Điều đáng nói là kinh phí đi lại sẽ do đơn vị nào đứng ra đảm trách bởi mẹ con Dương Lệ Quyên hiện không còn gì để cầm cố thế chấp. Chính quyền thành phố Lan Châu đang xem xét khả năng "giãn nợ" đối với mẹ con Dương Lệ Quyên, cũng như tìm cách để hai con người bất hạnh này có thể tiếp tục duy trì cuộc sống.

Trước đấy, khi biết chuyện của Dương Lệ Quyên, đoàn làm phim của Tống Tổ Đức từng dẫn một người hóa trang thành Lưu Đức Hoa tới để hóa giải cơn cuồng si của cô - được gặp mặt, chụp ảnh và nói chuyện với "người trong mộng". Nhưng không ngờ chuyện này bị bố mẹ Dương Lệ Quyên phát hiện và đuổi họ đi.

Hiện mọi người vẫn không hiểu vì sao một giáo viên dạy cấp 3 như ông Dương Cần Ký lại có thể chiều vợ và con gái tới mức không thể hiểu nổi và chấp nhận cho Dương Lệ Quyên bỏ học để theo đuổi "người trong mộng" suốt 13 năm, tiếp đến là bán nhà, bán thận, vay nặng lãi để lo kinh phí cho cả gia đình sang Hồng Kông gặp Lưu Đức Hoa, thậm chí quyên sinh (28.3) với hy vọng thực hiện mong muốn của con gái, song bất thành.

Về phần mình, Dương Lệ Quyên cho rằng, Lưu Đức Hoa phải có nghĩa vụ gặp cô bởi anh là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cha mình, ông Dương Cần Ký.

Theo Quốc Trung (CAND)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.