Torres có cái kết hoàn hảo với Atletico Madrid

17/05/2018 09:40 GMT+7

Trong mùa bóng cuối cùng khoác áo Atletico Madrid, Fernando Torres đã có cái kết hoàn hảo khi cùng đội bóng Tây Ban Nha giành chức vô địch Europa League.

Trong trận chung kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (17.5, giờ Việt Nam), Atletico Madrid đã giành chiến thắng 3-0 trước Marseille. Torres chỉ được vào sân ở phút 90, sau khi tỷ số 3-0 đã được ấn định bởi cú đúp của Antoine Griezmann và bàn thắng do Gabi thực hiện. Tuy nhiên, chừng đó là đủ với anh, bởi đó có thể là lần cuối anh góp mặt trong một trận chung kết.
Đó cũng là lần cuối Torres khoác áo Atletico thi đấu ở đấu trường châu Âu bởi hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Và tiền đạo 34 tuổi đã có được cái kết hoàn hảo khi Atletico giành chiến thắng. Đó là chức vô địch Europa League thứ 3 của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhưng đó mới chỉ là danh hiệu đầu tiên của Torres với đội bóng đã đào tạo ra anh.
Đứng trên bục chiến thắng, cùng đội trưởng Gabi nâng cao chiếc cúp, ánh mắt Torres không giấu được sự mãn nguyện khi cuối cùng anh cũng được tận hưởng hương vị chiến thắng cùng Atletico.
Torres đã là CĐV của Atletico từ khi còn là một cậu bé 5 tuổi. Anh gia nhập học viện của đội bóng này sau đó và có trận chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2001 khi mới 17 tuổi. Khi đó, Atletico vẫn còn đang thi đấu ở giải hạng nhất Tây Ban Nha.
Torres sẽ không còn điều gì hối tiếc khi chia tay Atletico Madrid Reuters
"Thật khó diễn tả cảm xúc hạnh phúc của tôi lúc này. Đây là một giấc mơ thành hiện thực khi tôi đã mong được giành chức vô địch cùng Atletico từ rất lâu rồi", Reuters dẫn lời Torres.
Trong suốt giai đoạn đầu của sự nghiệp khoác áo Atletico Madrid, Torres chưa bao giờ tiến gần đến bất cứ danh hiệu nào. Anh chia tay đội bóng này vào năm 2007 để sang thi đấu cho Liverpool. Anh vẫn còn ở xứ sở sương mù khi đội bóng thân yêu kết thúc 14 năm khát danh hiệu bằng chiến thắng 2-1 trước Fulham ở chung kết Europa League.
Khi Torres đang vật lộn để tìm lại phong độ ở Chelsea thì dưới sự dẫn dắt của Simeone, Atletico giành 5 danh hiệu trong 2 năm, trong đó đỉnh cao là chức vô địch La Liga. Anh trở lại đội bóng thủa thiếu thời vào năm 2015 và suýt chút nữa có chức vô địch Champions League khi Atletico để thua Real trong trận chung kết năm 2016 ở những loạt sút luân lưu.
Những tưởng Torres sẽ phải rời Atletico mà không có danh hiệu nào. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh cũng được toại nguyện khi đội nhà đăng quang Europa League. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.