TP.HCM có thêm ca nhiễm Covid-19: Người dân hẻm Mả Lạng 'mất Tết rồi nhưng đành chịu!'

08/02/2021 15:09 GMT+7

Nhiều kế hoạch của những ngày sát Tết Tân Sửu như đi chợ hoa, biếu quà, thăm người thân… của người dân hẻm Mả Lạng (Q.1, TP.HCM) bỗng chốc ‘tan tành’ vì hẻm bị phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới.

Con hẻm Mả Lạng từ số 245 Nguyễn Trãi đến 168 Nguyễn Cư Trinh (Q.1) bị phong tỏa tạm thời. Có mặt tại đây sáng 8.2, PV Thanh Niên ghi nhận lực lượng chức năng túc trực tại đây 24/24. Lượng người tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân trong hẻm tập trung đông trước rào chắn, quá trình giao nhận đều tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Nửa đêm phong tỏa con hẻm khu Mả Lạng vì bệnh nhân 2005 mắc Covid-19

Người dân hẻm Mả Lạng được tiếp tế sau khi con hẻm bị phong tỏa nửa đêm hôm qua, tức 26 tháng Chạp

Khả Hòa

Mất Tết rồi... nhưng đành chịu thôi là tâm trạng của nhiều bà con ở hẻm Mả Lạng

Khả Hòa

Anh Lê Nhật Thanh (25 tuổi, ngụ Q.6) đã có mặt tại nơi phong tỏa từ rất sớm để mang gói thực phẩm đến gửi cho cô của anh. Anh cho biết bản thân có chút lo lắng khi đến gần nơi đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19: “Cô mình cần thì mình phải giúp cô thôi, chỉ mong cô có đủ sức khỏe trong quá trình bị phong tỏa”.
PV Thanh Niên liên hệ với cô của anh Thanh qua điện thoại. Bà Lê Thị Mai (63 tuổi) cho biết hiện bà đang sống cùng con trai và con dâu và khi hay tin gia đình bà bị phong tỏa, người thân gọi hỏi thăm liên tục.

Anh Lê Nhật Thanh (25 tuổi, ngụ Q.6) có mặt tạo nơi phong tỏa từ rất sớm để mang gói thực phẩm đến gửi cho cô của anh.

ẢNH: CAO AN BIÊN

“Chuyện xảy ra bất ngờ quá nên tôi có phần hoang mang, nhất là khi phải sống ở đây không được đi đâu nên cũng chưa có quen, cứ thấy bực bội, bức bối quá. Thực phẩm giờ cũng chưa biết sao, trong nhà cũng còn ít gạo thôi mà cũng sắp hết, chưa có mua đồ gì cả”, bà rầu rĩ chia sẻ.
Bà Mai cho biết thêm hiện tại, người dân chưa có thông tin khi nào sẽ dỡ bỏ  phong tỏa. Tuy nhiên, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý cách ly qua Tết Tân Sửu. Bà nói: “Năm nay định về dưới vườn ở Bình Phước đón Tết, mà tình hình như thế này thì không có Tết gì luôn. Thôi, xui thì đành chịu chứ biết sao!”.

TP.HCM đang phong tỏa những nơi nào liên quan bệnh nhân Covid-19?

Hàng xóm của bà Mai là bà Nguyễn Xuân Hồng (64 tuổi) cũng đang chịu cảnh cách ly cùng với gia đình 5 người. “Cách ly vậy tôi thấy bình thường, giữ bình tĩnh chứ không quá sợ. Thương là thương cháu của tôi còn nhỏ quá, không biết ăn uống như thế nào”, bà Hồng nói với PV qua điện thoại.
Hẻm Mã Lạng bị phong tỏa 26 Tết do ca Covid-19 mới: “Xui, nhưng đành chịu!”

Ông Tạ Quốc Tuấn (61 tuổi, Q.1) bán vé số sát con hẻm cho biết ông không quá lo ngại nên vẫn bán xuyên Tết, chỉ cần tuân thủ tốt việc phòng chống dịch.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà cũng kể thêm, mới hôm qua bà còn có dự định đi du xuân, biếu quà cho người thân nhưng vì lệnh phong tỏa đành phải gác lại mọi dự định cho dịp Tết. “Cũng may là chúng tôi có mua mấy chục ký gạo hôm trước, nhà còn tí nước mắm, nước tương nên ăn uống cũng không sợ thiếu đồ ăn. Với lại trong đây có tạp hóa nên cũng mua được đồ”, bà cười.
Bà Hồng cho biết hoàn cảnh của gia đình con trai bà khó khăn, vợ bệnh nên con bà chạy xe ôm công nghệ kiếm sống. “Cách ly như vậy thì làm ăn được gì đâu, tôi lại phải nuôi các con mình”. Tuy nhiên, bà cho biết cả gia đình sẽ tuân thủ tốt quy định trong quá trình phong tỏa để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

TP.HCM có thêm ca nhiễm Covid-19, người dân tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền

Khả Hòa

Bệnh nhân 2002 mắc Covid-19, dân trong hẻm không thể về quê ăn tết

Theo quan sát, các hàng quán bên ngoài nơi phong tỏa vẫn hoạt động bình thường. “Cửa hàng thuốc của tôi vẫn mở vì dù dịch bệnh nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, tôi thấy sáng giờ bán cũng có khách nên chắc là không sao đâu”, một người bán thuốc gần đó lạc quan. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.