Trần Ngọc Châu ra mắt 'Buổi chiều xanh rêu'

31/05/2015 05:00 GMT+7

Nhà báo Trần Ngọc Châu vừa ra mắt tập thơ thứ 5 của ông: Buổi chiều xanh rêu . Giải thích về cái tựa của tập thơ, Trần Ngọc Châu bảo rằng: “Khi tôi bị bệnh, cận kề với cái chết, một vị bác sĩ vừa kê toa thuốc vừa tặng tôi câu thơ “ Tịch dương vô hạn hảo/Chỉ thị cận hoàng hôn ” ( Buổi chiều vô cùng đẹp, vì ngày sắp hết rồi ).

Nhà báo Trần Ngọc Châu vừa ra mắt tập thơ thứ 5 của ông: Buổi chiều xanh rêu. Giải thích về cái tựa của tập thơ, Trần Ngọc Châu bảo rằng: “Khi tôi bị bệnh, cận kề với cái chết, một vị bác sĩ vừa kê toa thuốc vừa tặng tôi câu thơ “Tịch dương vô hạn hảo/Chỉ thị cận hoàng hôn” (Buổi chiều vô cùng đẹp, vì ngày sắp hết rồi).

Trần Ngọc Châu ra mắt 'Buổi chiều xanh rêu'
Vậy đó, người khi đã ở bên kia sườn dốc thì vẫn cố gắng làm đẹp thêm, dù chỉ là những giây phút cuối - cho đời…
Gần 50 bài thơ trong Buổi chiều xanh rêu là những lát cắt kỷ niệm được chắt lọc một cách tinh tế. Đó là những cảm xúc đầu đời của chàng thanh niên 23 tuổi: “Ta biết lòng ta như cỏ non/Những đêm tháng Chạp lạnh vô cùng/Môi em có dậy từng cơn ấm/Mường tượng giùm ta: một chiếc hôn…” (Cỏ non, 1972).
Đó là những kỷ niệm giai đoạn tác giả tham gia lực lượng Thanh niên xung phong với Chiến dịch biên giới Tây Nam 1978 - 1979 (Qua Xa Mát, Chia tay đồng đội…), là những trải nghiệm khi được “phục sinh”: “Ta tưởng mùa xuân vừa đánh mất/Không ngờ hoa trái vẫn xanh tươiMỗi phút giây qua đều phút cuối (?)/Hãy đầy lồng ngực những mùi hương…” (Cám ơn thầy thuốc), và thú vị với triết lý “buông bỏ” của đạo Phật “Chiều xa quá mà hoàng hôn không tới/Dài thêm ngày tiếng mõ nhớ ai đi/Chú tiểu nhỏ con dế mèn vẫn đợi/Tiếng gáy chiều thơ thẩn một sư niEm mười tám ngọt ngào bên giếng hạnh/Tôi thèm thuồng ngộ nhận một làn môi/ Ôi không - sắc, sắc - không như nắng/Tắt bên trời mà tưởng tắt trong tôi” (Trong chùa của Lan và Ngọc)…
Trần Ngọc Châu là nhà báo chuyên nghiệp, ông từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ báo chí và truyền thông tại Đại học Washington Nord (Mỹ) năm 2005.
Trước đó, sau khi rời Thanh niên xung phong, ông là tổng thư ký đầu tiên của Báo Tuổi Trẻ (1980-1991), rồi Phó tổng biên tập Saigon Times, Tổng biên tập kênh truyền hình FBNC (kênh truyền hình xã hội hóa đầu tiên ở VN)…
Ông còn là một nhà giáo khi tham gia giảng dạy báo chí tại các Trường ĐH KHXH - NV TP.HCM và Hà Nội.
Toàn bộ số tiền bán tập thơ Buổi chiều xanh rêu do các doanh nhân mua ủng hộ (hơn 26 triệu đồng) đã được Trần Ngọc Châu tặng Quỹ học bổng Saigon Times Foudation (của Saigon Times Group).
Ngoài ra, tập thơ còn được bán rộng rãi (giá 1 USD) trên mạng MIKIAPP EBOOK nhằm bổ sung vào quỹ học bổng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.