Trần Nhã Thụy đi bán hột điều

07/02/2015 06:03 GMT+7

Ở đời, ngoài tài năng viết lách, nhiều nhà văn còn có máu kinh doanh. Sau tác phẩm Hát mới xuất bản đang cháy hàng và Sự trở lại của vết xước sắp tái bản, đầu năm 2015 tự dưng thấy Trần Nhã Thụy (ảnh) rao bán hột điều trên Facebook, ai nấy đều ngạc nhiên.

Ở đời, ngoài tài năng viết lách, nhiều nhà văn còn có máu kinh doanh. Sau tác phẩm Hát mới xuất bản đang cháy hàng và Sự trở lại của vết xước sắp tái bản, đầu năm 2015 tự dưng thấy Trần Nhã Thụy (ảnh) rao bán hột điều trên Facebook, ai nấy đều ngạc nhiên.
Ảnh: Ngô Công TrungẢnh: Ngô Công Trung
Lúc đầu tưởng nhà văn giỡn cho vui, ai dè làm thiệt. Khi thấy Trần Nhã Thụy chạy xe máy chở hột điều đi ngoài đường, những người quen anh... không tin vào mắt mình. Dù nắng hay mưa, trưa hay tối, vừa làm công việc sáng tác, viết báo, anh vừa chịu khó đi giao hàng rất... đúng hẹn. Bạn bè nhắn tin hỏi vụ bán hạt điều này có thật không? Trần Nhã Thụy thưa là thật một trăm phần trăm, không giỡn, không xạo.
Có vài người inbox qua Facebook Trần Nhã Thụy thắc mắc đại ý: Nhà văn gì mà đi bán hột điều? Sao đến nỗi khó khăn vậy? Trần Nhã Thụy mới có thơ đáp rằng: Thì anh bán cái hột điều/Em thương dầu ít hay nhiều cũng zui. Ngó đời văn thấy hẩm hiu/Mình đi bán cái hột điều kiếm cơm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.