Trận ‘siêu kinh điển’ biến thành màn tra tấn kinh hoàng

05/10/2015 06:15 GMT+7

(TNO) Không có dấu ấn ‘kinh điển’ nào trong trận đấu giữa Bayern Munich và Dortmund diễn ra vào đêm qua 5.10 (giờ VN) cả. Thay vào đó là cơn mưa bàn thắng với tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà.

(TNO) Không có dấu ấn ‘kinh điển’ nào trong trận đấu giữa Bayern Munich và Dortmund diễn ra vào đêm qua 5.10 (giờ VN) cả. Thay vào đó là cơn mưa bàn thắng với tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Lewandowski (trái) và Muller đều lập cú đúp trong trận đấu đêm qua - Ảnh: Reuters

Ra sân với đội hình mạnh nhất, cả Bayern Munich lẫn Dortmund ngoài việc không chấp nhận thua trong trận “siêu kinh điển” của nước Đức còn có những kỷ lục riêng để chinh phục.

Nếu như đội chủ nhà đang hăm he lập kỷ lục là đội bóng đầu tiên toàn thắng cả 8 trận đầu tiên của mùa giải thì tiền đạo của Dortmund Aubameyang muốn có kỷ lục riêng của mình: ghi bàn liên tục trong 8 trận đấu tại Bundesliga.

Sân Allianz Arena tràn ngập 75.000 khán giả trong những phút đầu tưởng chừng như thuộc về đội khách bởi Dortmund chơi chủ động hơn, linh hoạt hơn trước một Bayern Munich quá thận trọng.

Sự thận trọng của HLV Guardiola suýt hại các học trò nếu Gundogan, Mkhitaryan và Aubameyang dứt điểm tốt hơn.

Aubameyang ghi bàn thắng duy nhất cho Dortmund và cũng là bàn thắng kỷ lục của anh - Ảnh: Reuters

Tuy vậy đẳng cấp của một đội bóng lớn nằm ở chỗ họ biết cách tận dụng cơ hội và Bayern Munich đã làm việc đó quá tốt ở phút 26.

Từ pha chuyền bóng vượt tuyến của hậu vệ Boateng, Muller băng xuống chớp thời cơ và nhanh như điện, anh đã có cú chạm bóng vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Burki trước khi khẩy bóng vào lưới mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trận “siêu kinh điển” tưởng như mất màu sớm khi Bayern Munich được hưởng quả phạt đền ở phút 35. Diego Costa đi bóng xông thẳng vào khu cấm địa rồi bị đốn ngã ở đó. Trọng tài Marco Pritz chỉ tay vào chấm 11m và Muller một lần nữa hạ gục thủ môn Burki nâng tỷ số lên 2-0.

Bayern Munich tiếp tục vô đối tại Bundesliga - Ảnh: Reuters

Trận "derby của nước Đức" dần xuất hiện trở lại theo đúng nghĩa của nó khi Aubameyang bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Dortmund. Pha chuyền bóng từ cánh phải của Castro loại hoàn toàn các hậu vệ của Bayern đưa Aubameyang vào tư thế trống trải để chọc thủng lưới Bayern Munich trong cú bay người tuyệt vọng của Neuer.

Tiền đạo người Gabon đã đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên ở Bundesliga ghi bàn liên tục trong 8 trận đấu tính từ đầu mùa giải.

Tưởng chừng bàn thắng của Aubameyang giúp cho đoàn quân của HLV Tuchel sực tỉnh thì ngay đầu hiệp hai, Lewandowski đã chọc thủng lưới đội bóng cũ của mình.

Một lần nữa Boateng chuyền bóng cho tiền đạo người Ba Lan thoát xuống và Lewandowski đi bóng qua thủ môn Burki trước khi sút tung lưới Dortmund ở cự ly… nửa mét nâng tỷ số lên 3-1.

HLV Guardiola quá hài lòng các học trò của mình - Ảnh: Reuters

HLV Tuchel tung lần lượt Januzaj rồi “nghệ sĩ” Marco Reus vào sân thay cho Kagawa và Castro nhưng hai cầu thủ này phải chứng kiến màn tra tấn kinh hoàng tại Allianz Arena.

Lewandowski tiếp tục trở thành “siêu nhân” khi ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình từ cú căng ngang của Mario Gotze ở phút 58 nâng tỷ số lên 4-1. Bàn thắng này giúp Lewandowski có được 12 bàn để dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Bundesliga.

Trong lúc Dortmund vẫn còn choáng váng và bế tắc trong việc triển khai tấn công thì Bayern Munich càng lúc càng chơi hay và các miếng tấn công của họ biến thành những bài tập dễ dàng.

Trong thế trận đó, một cầu thủ cũ của Dortmund lại chọc thủng lưới họ ở phút 66, đó là Mario Gotze. Bàn thắng dễ dàng của cầu thủ mang áo số 8 đã chấm dứt mọi hy vọng của các vị khách. Tỷ số đã là 5-1 cho các cầu thủ đội chủ nhà Bayern Munich.

Người ta cứ ngỡ đối thủ của “Hùm xám” là một chú cừu non nào đấy chứ không phải là Dortmund khét tiếng ở Bundesliga. Nhưng đêm qua Dortmund chính là chú cừu non dễ bảo tại sân Allianz Arena.

Đè bẹp các đối thủ cạnh tranh như Dortmund (5-1), Wolfsburg (5-1) hay Leverkusen (3-0), Bayern Munich tiếp tục trở thành “độc cô cầu bại” ở nước Đức và có lẽ một mùa bóng nữa, ngoài người dân xứ Bavaria, người hâm mộ ở các nơi lại buồn vì nhàm chán.

Cũng ở lượt đấu này, Schalke sau 6 trận thắng liên tục bất ngờ ngã ngựa trước các vị khách Cologne với tỷ số 0-3 trong khi Leverkusen không thể vượt qua được đội khách Augsburg và đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.