Trắng đêm đón thí sinh

03/07/2014 03:00 GMT+7

Trong những ngày cao điểm, thí sinh từ các nơi đổ về TP.HCM, các đội Tiếp sức mùa thi tăng cường trực đêm tại bến xe, nhà ga để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

 
Trong lúc đợi thí sinh, các tình nguyện viên ăn vội gói mì lấy sức làm việc - Ảnh: Hồng Thắm

Nhà ga, bến xe là nơi thí sinh (TS) đặt chân đến đầu tiên. Tại các điểm này, những tình nguyện viên của đội Tiếp sức mùa thi được bố trí trực suốt đêm để đảm bảo TS nào cũng được hỗ trợ, giúp đỡ. Tại điểm trực ga Sài Gòn, lịch trực đêm được bố trí ngay từ ngày đầu ra quân (8.6). Đội phó đội tiếp sức ga Sài Gòn Huỳnh Cẩm Mau cho biết vì tàu về ban đêm nhiều nên ca trực đêm thường có số tình nguyện viên đông hơn ca thường, khoảng hơn 50 bạn.

Đinh Huỳnh Kim Khánh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ: “Tụi mình có mặt ở ga tầm 21 giờ, ngủ tạm ở ga để 2 giờ kịp dậy đón TS từ chuyến tàu về đầu tiên”.

“Có lần phải trực nguyên một tuần cả ngày lẫn đêm nhưng chưa bao giờ mình thấy chán nản hết, bởi giúp cho TS là có ích”, Ngô Thị Mỹ Lệ - sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM tâm sự. Còn theo đội trưởng Tiếp sức mùa thi tại ga Sài Gòn Huỳnh Phú Thạnh, thống kê mấy ngày qua mỗi ca từ 3 giờ tới 7 giờ sáng trung bình đón và giúp đỡ được khoảng 50 TS và ngày càng đông do ngày thi đã cận kề. Nhu cầu thường gặp nhất của các TS là tìm nhà trọ và đường đi.

Trời tảng sáng, các tình nguyện viên có khi bỏ lỡ ăn tô mì nóng hổi lúc tiếng còi báo tàu về ga. Giọng Ánh Tuyết hồ hởi: “Đi đón TS cái đã, mì cứ để đây, chậm là không giúp được cho TS đó”.

Ba lô làm gối, áo khoác làm chăn. Các tình nguyện viên đã biến nhà ga, bến xe trở thành chỗ ngả lưng cho giấc ngủ ngắn ngủi trong đêm đợi chờ TS.

Tại bến xe Miền Đông, để đảm bảo thời gian trực đêm, 22 giờ các tình nguyện viên phải tập trung đi ngủ. Mặc dù bình thường có thể thức rất khuya nhưng họ đều cố gắng ngủ để có thể dậy sớm tiếp sức cho TS. Tấm chăn đắp chung, những cái ôm bạn bè đã xóa đi khoảng cách của sự khác biệt về hoàn cảnh, trường lớp... Sau những ngày tiếp sức, tình bạn, tình đồng hương đồng môn càng thêm thắt chặt.

“Các anh chị đội trưởng đội phó cũng chăm lo giấc ngủ cho từng tình nguyện viên, tuy có chút khó khăn cá nhân nhưng anh chị hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Được ở trong môi trường tập thể, sinh hoạt với các anh chị cũng rất thú vị, mình học được nhiều điều”, tình nguyện viên Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ.

Còn Nguyễn Thế Tiếng, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi tại Bến xe Miền Đông cho biết: “Đội đưa ra những quy định khá chặt về giờ giấc vì muốn chăm sóc sức khỏe cho các tình nguyện viên. Nhiều bạn vì chưa quen việc thức dậy lúc 3 giờ nên tinh thần không được sảng khoái. Động viên các bạn đi ngủ sớm vì muốn đảm bảo sức khỏe và tinh thần thoải mái, để luôn nở nụ cười khi tiếp đón TS”.

Tại Bến xe Miền Đông, chúng tôi gặp Phùng Thị Như Ngọc ở tỉnh Quảng Nam vào dự thi, Ngọc đã rất xúc động khi được các tình nguyện viên tận tình giúp kiếm phòng trọ, hướng dẫn đi xe buýt. Ngọc kể: “Các anh chị tình nguyện viên đã hướng dẫn em tận tình, rồi còn đùa vui cho em bớt lo. Em thấy rất vui và không còn rụt rè sợ hãi nữa”.

Đằng kia là cô Nguyễn Thị Thương dẫn con gái đi thi vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 2. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con tới Sài Gòn. Nhận được sự hỗ trợ của sinh viên, cô xúc động: “Lần đầu tiên vào Sài Gòn, cô sợ không có người thân giúp đỡ, gặp được các tình nguyện viên cô rất mừng và phấn khởi. Tình nguyện viên đã hướng dẫn và cùng đi xe buýt với mẹ con cô về tận Thủ Đức”.

Bến xe Miền Đông là nơi phức tạp, nhiều xe ra vào nên thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn. Hiện nay ở đây xuất hiện những đối tượng lạ mặt tìm cách tiếp cận TS và phụ huynh. Họ giả dạng sinh viên để hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm học tập đại học, rồi nói chuyện, xin số điện thoại, hỏi thông tin... của TS. Bạn Nguyễn Thế Tiếng, đội trưởng Tiếp sức mùa thi khuyên: “TS và phụ huynh khi xuống xe nên tìm đến gặp các tình nguyện viên mặc áo xanh để được hỗ trợ thông tin về đường đi, nhà trọ. Không nên chia sẻ thông tin địa chỉ của mình cho những người lạ mặt”.

80 tuổi vẫn tiếp sức

Bà Nguyễn Thị Phương, phụ trách bếp ăn từ thiện tại 44 Rạch Bùng Binh, Q.3, TP.HCM cho biết: Từ ngày 3 - 10.7, bếp sẽ hỗ trợ 2.000 suất cơm kèm nước uống miễn phí cho TS (ảnh).

 

Tình nguyện nấu ăn, phát cơm cùng bà Phương là 20 cựu TNXP và cựu chiến binh ở Q.3. Trong đó có những cụ ông cụ bà đã hơn 80 tuổi. Tổng kinh phí là 40 triệu đồng, do một số tổ chức và cá nhân đóng góp (riêng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang ủng hộ 10 triệu đồng).

Tin, ảnh: Như Lịch

Hồng Thắm - Khải Hoàng - Trung Thuận - Lê Quý

>> 800 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
>> Gần 1.200 đoàn viên ra quân 'Tiếp sức mùa thi
>> Khởi động Tiếp sức mùa thi 2014
>> Giáo xứ nghèo 8 năm tiếp sức mùa thi
>> Sôi động tiếp sức mùa thi
>> Bên lề Tiếp sức mùa thi 2013
>> Đội mưa" tiếp sức mùa thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.