Cũng theo Tân Hoa Xã, Wu Huanming, 48 tuổi đã cho ông Wu Hongying thuê nhà để mở nhà trẻ mà không thông qua chính quyền.
|
Còn hãng Reuters thì đưa tin buổi sáng xảy ra thảm sát, những người xung quanh đã nghe 2 người đàn ông này lời qua tiếng lại.
Wu Huanming muốn lấy lại nhà khi hợp đồng cho thuê hết hạn vào tháng 4, nhưng Wu Hongying muốn đợi đến khi các bé nghỉ hè mới trả nhà. Sau đó Wu Huanming lấy dao phay chém chết tại chỗ Wu Hongying cùng một bé ở gần đó.
Rồi y tiếp tục chém thêm 18 người khác. Người mẹ 80 tuổi của Wu Hongying cùng thêm 6 bé đã tử vong tại bệnh viện. Tính ra, đã có tới 9 người thiệt mạng. Thủ phạm sau đó tự tử.
Trong số các nạn nhân, có bé mới 3 tuổi.
Hãng tin AP dẫn lời các nhà tâm lý xã hội ở Trung Quốc cho rằng các vụ thảm sát trường học gần đây, khiến 17 người chết và hàng chục người bị thương, đang bộc lộ hậu quả nặng nề của việc bỏ qua chuyện điều trị các chứng bệnh về tâm lý, tâm thần, trong khi áp lực cuộc sống của mọi người ngày càng gia tăng.
Xã hội Trung Quốc đang thay đổi quá nhanh, sự bất bình đẳng trong xã hội ngày càng tăng cao… là những nguyên nhân khiến cho cuộc sống của người dân Trung Quốc căng thẳng.
Đoan Nhật
Bình luận