Trẻ 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ: Cháu đã nắm tay mẹ

26/10/2015 16:17 GMT+7

(TNO) “Khi nhận được thông báo chuyển Phát từ phòng cách ly sang khoa Ngoại thần kinh để điều trị, cả nhà mừng rơi nước mắt vì giờ đây có thể ở bên chăm sóc bé 24/24”, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé Phát) chia sẻ.

(TNO) “Khi nhận được thông báo chuyển Phát từ phòng cách ly sang khoa Ngoại thần kinh để điều trị, cả nhà mừng rơi nước mắt vì giờ đây có thể ở bên chăm sóc bé 24/24”, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé Phát) chia sẻ.

Sau hơn một tuần nằm trong phòng hồi sức tích cực, đến chiều 24.10, bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) đã được chuyển sang phòng khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Theo ghi nhận, mặc dù còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng bé Phát đã nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đầu vẫn sưng to, mắt trái có thể mở bình thường và mắt phải vẫn chỉ he hé để nhìn mọi người. Tay và chân phải khỏe, cử động bình thường. Ngược lại, tay và chân trái yếu.
Nhìn vào những đường may dày đặc trên đầu cậu con trai bé nhỏ, chị Oanh tâm sự: “Phát ốm đi nhiều so với lúc trước. Nhưng bé nhận thức được là gia đình vui lắm rồi. Sau một tuần nằm ở phòng cách ly không có ai bên cạnh chắc sợ quá nên bây giờ bé luôn nắm chặt tay mẹ hoặc bà nội, thấy thương lắm”.
Bé Phát đã nhận thức được những người xung quanh - Ảnh: Vũ PhượngBé Phát đã nhận thức được những người xung quanh - Ảnh: Vũ Phượng
Chị Oanh cũng kể thêm, mỗi lúc chị hát những bài hát lúc ở nhà cho bé nghe là bé lại khẽ nhún nhún theo.
“Chưa cười nói được nhưng Phát vẫn hay hua tay lên để đòi rờ mặt và chơi hua hua với người đối diện giống hệt lúc trước”, chị Oanh chia sẻ.
Mặc dù cô Kiều (bảo mẫu của bé Phát) luôn thường trực từ khi bé nhập viện cho đến hiện nay, tuy nhiên, phía gia đình chị Oanh cho biết, trước đó bé Phát cũng sợ cô nên bây giờ gia đình không dám để một mình cô vào thăm bé. Sợ bé sẽ bị ám ảnh.
Bé Phát luôn nắm chăt tay mẹ vì sợ - Ảnh: Vũ PhượngBé Phát luôn nắm chăt tay mẹ vì sợ - Ảnh: Vũ Phượng
Trước đó, vào ngày 23.10, công an Quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cũng đã cử người lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để gặp chị Lê Thúy Oanh và lấy lời khai ban đầu.
Tuy nhiên, chị Oanh cho biết: “gia đình không muốn làm to chuyện nên phải đợi Phát tỉnh táo hẳn rồi mới tính tiếp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.