
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại Củ Chi, Hóc Môn
Sáng 25.3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng tại H.Củ Chi (TP.HCM), thăm hỏi, động viên trẻ em mồ côi vì Covid-19, trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện.
Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH cho biết, cả nước có 2.093 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó 133 trẻ dưới 5 tuổi.
Bạn đọc ủng hộ Chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 (tiếp theo):
Các địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài các trẻ em mồ côi do Covid-19, đảm bảo đúng các quy định pháp luật.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đoàn Công an TP đến thăm các cháu mồ côi có cha, mẹ qua đời vì dịch Covid-19 tại Q.3.
Ngày 20.9, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, tặng quà cho 4 trẻ em mồ côi do Covid-19 nhân dịp trung thu ở Q.4, TP.HCM.
Suốt 20 năm qua, một cô giáo về hưu vẫn miệt mài đem con chữ và tình thương cho hơn 700 trẻ em nghèo khó, bệnh tật, lang thang cơ nhỡ nhưng không lấy một đồng thù lao nào.
Sáng 15.11, gần 1.500 người ở TP.HCM tham chạy giải The Lakes Race 2020 - chạy bộ vì trẻ em mồ côi và nâng cao nhận thức về chất thải nhựa.
Nhân dịp tết Trung thu, Báo Thanh Niên đã đến trao quà cho trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm hy vọng ở H.Hữu Lũng (Lạng Sơn), là trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập của một cựu chiến binh.
Hơn 7 năm mang 1 quả thận của người khác, sức khỏe yếu, nhưng ông Nguyễn Văn Lực mê làm từ thiện, chăm lo cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi...
Cô Đinh Thị Phú Hiền ở Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi - tàn tật Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), suốt 18 năm qua đã dạy dỗ nhiều học sinh khuyết tật trưởng thành, tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Cùng những người đồng nghiệp thân thiết như Hà Thúy Anh, Việt My, Anh Quân, Diễm Phương..., ca sĩ Nam Cường có chuyến đi ý nghĩa về Long An đón Trung thu sớm cùng các em bé mồ côi.