Trẻ em nghèo lại chờ ‘bà già’ Noel dù dịch Covid-19 đang diễn ra

10/12/2020 16:19 GMT+7

Bất chấp dịch Covid-19 và cuộc đấu tranh chống ung thư của bản thân, bà Fatima Sanson vẫn quyết định duy trì truyền thống hóa thân làm 'bà già' Noel mang đến niềm vui Giáng sinh cho những trẻ em nghèo ở miền đông nam Brazil.

Dịch Covid-19 đã đảo lộn mọi thứ, và để có thể tiếp tục trao quà và ôm hôn các em, bà Sanson nghĩ ra sáng kiến trang bị cho mình một tấm màn nhựa, và thuê một trợ lý để tẩy trùng sau mỗi lần ôm trẻ.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà cụ 61 tuổi khoác lên người bộ trang phục “bà già” Noel, mang theo thức ăn, quà cáp đến khu vực dân nghèo sinh sống ở thành phố Belo Horizonte của Brazil.
“Thật sự tuyệt vời khi vẫn có thể trao cho bọn trẻ những cái ôm trong thời gian dịch bệnh”, Hãng tin AFP dẫn lời bà Sanson, người đã kiên trì làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo suốt gần 5 thập niên qua.

Tấm màn nhựa giúp bà Sanson tiếp tục làm "bà già" Noel" trong năm nay

AFP

Bà cũng vừa trải qua thời gian chống chọi trước căn bệnh ung thư vú.
Brazil hiện chứng kiến số ca tử vong vì Covid-19 chỉ sau Mỹ trên toàn thế giới, với hơn 178.000 người đã thiệt mạng vì căn bệnh này.
Tuy nhiên, virus Corona không thể ngăn cản bà Sanson lan truyền niềm vui Giáng sinh cho trẻ nhỏ.
“Con rất thích được “bà già” Noel ôm”, một bé gái tên Daphne Victoria chia sẻ.
Về phần mình, các bậc cha mẹ cũng vui mừng khi nhận được giỏ quà đầy thức ăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh khiến nền kinh tế sa sút và gây ảnh hưởng thu nhập cho tất cả mọi người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.