Trẻ mầm non bám chặt tay mẹ trong ngày đầu tiên đi học trở lại

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
18/05/2020 11:50 GMT+7

Sau gần 4 tháng nghỉ học liên tiếp, hôm nay khối lớp lá ở bậc mầm non đi học trở lại. Ngày đầu tiên quay trở lại trường, nhiều em khóc nức nở, bám chặt tay mẹ không chịu vào lớp...

Cậu bé níu chặt tay mẹ, không chịu đi học


Dù được mẹ và giáo viên động viên nhưng Hoàng Nam vẫn liên tục khóc. Mẹ Nam cho biết trước khi đi học cũng đã làm 'công tác tư tưởng' cho con, nhưng Nam vẫn mè nheo mẹ

Không chỉ Nam, trong ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều bạn khác cũng khóc nức nở vì đã... lạ trường, quên tên bạn bè sau gần 4 tháng nghỉ học

Một bé nước mắt ngắn dài ngày đi học trở lại

Từ 6 giờ sáng nay, các cô giáo ở Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ đã có mặt tại trường chuẩn bị thiết bị y tế, phân làn để đón học sinh

 

Các cô tất bật trải thảm giữa sân trường, tạo sân chơi cho các em

Từ 6 giờ 30 đã có nhiều phụ huynh dắt con đến trường. Để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh sẽ gửi con cho giáo viên ở trước cổng trường, không được lên lớp

Sau khi đo thân nhiệt, các em sẽ được xịt rửa tay khô rồi giáo viên dẫn lên lớp

 

Thảo Nguyên, học lớp lá 1, sau khi đo thân nhiệt trên 37 độ C, em phải ngồi lại trước cổng trường không được vào lớp. Một lúc sau, khi đo lại nhiều lần, thân nhiệt của Nguyên dưới 37 độ C, em mới được vào trường

Nhiều em khác thì cho biết rất vui khi được đi học trở lại, vì được gặp lại bạn bè, cô giáo. Chị Trần Thị Hồng Nhi, có con học tại trường này, chia sẻ: "Mấy ngày nay bé rất háo hức khi biết sắp được đi học lại. Sáng nay bé dậy sớm và đến trường rất vui vẻ"


Tạm thời trường chưa cho học sinh ăn sáng, nên nhiều phụ huynh tranh thủ cho con ăn trước cổng trường

Vì khuôn viên trường rộng, ngay trong buổi đi học đầu tiên, học sinh đã được đón xuống sân chơi. Mỗi lớp sẽ được phân chơi một góc riêng, chơi xong sẽ được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ trước khi lên lớp


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.