Lá thư tâm sự
Bức tranh thay lời cảm ơn đến chương trình
"Con xin gửi tặng chương trình bức vẽ này thay lời cảm ơn của con đến chương trình. Con luôn muốn và ao ước sau này mình có thể tiến xa hơn trên con đường mỹ thuật, dùng kiến thức và sự đam mê của mình sáng tác, vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, tươi vui cho cuộc đời". Đó là lời của em Trần Ngọc Kim Ngân, học lớp 6, Trường THCS Bình Tây, Q.6, TP.HCM.
Lá thư tâm sự
Mong ước lớn nhất của em là thành công trong lĩnh vực mình chọn
Ba em khi còn sống luôn đặt kỳ vọng rằng em sẽ tiếp tục con đường học vấn, sẽ tiếp tục học đại học nhưng khi ba mất em rất phân vân về quyết định sẽ tiếp tục con đường học tập hay không, phần lớn em nghĩ đến gánh nặng kinh tế. Nhưng rồi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã hỗ trợ, động viên em tiếp tục học đại học cũng như thực hiện kỳ vọng của ba em.
Lá thư tâm sự
‘Đây là cách mình đối mặt với biến cố sao?’
Thịnh tự hỏi, và tự trả lời: "Từ lúc đó, vẫn còn chút buồn nhưng nhờ sự quan tâm, những lần tâm sự với người thân, bạn bè và những người quen biết khác, con hối lỗi và muốn mình phấn đấu hơn vì con thật ích kỉ, khi mẹ vẫn còn đó để cố gắng nuôi con đi học".
Lá thư tâm sự