Trinh sát kể chuyện - Kỳ 4: Thiện xạ trên đường phố

11/10/2012 03:00 GMT+7

Hai năm công tác tại Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45), Công an TP.HCM, trung úy Huỳnh Nhật Thanh (31 tuổi) đã đối mặt với nhiều tên tội phạm nguy hiểm, manh động, buộc anh phải nổ súng và 100% đều trúng mục tiêu.

Thiện xạ trên đường phố
Thanh bị thương trong một lần truy bắt cướp gần đây - Ảnh: Đàm Huy

Rèn luyện kỹ năng

Được đơn vị giới thiệu, chúng tôi hẹn gặp Thanh, nhưng không may buổi chiều hôm đó anh đã gặp nạn. Trong lúc cùng đồng đội rượt đuổi cướp vào một con hẻm nhỏ ở khu vực chợ Thiếc (Q.11), do phải tránh người dân hiếu kỳ đổ ra xem quá đông nên anh bị ngã xe. Con “chiến mã” hư hỏng nặng, cơ thể anh đầy vết trầy xước từ vai kéo dài xuống đến chân. Dù vậy, anh Thanh vẫn cảm thấy vui vì cuối cùng nhờ đồng đội hỗ trợ, tên cướp cũng bị sa lưới.

Mê làm công an nên Thanh đăng ký đi nghĩa vụ trong ngành công an. Hết 3 năm nghĩa vụ, anh làm đơn xin ở lại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (Công an TP.HCM). Là một chiến sĩ giỏi, đơn vị cho anh đi học 2 năm nghiệp vụ rồi quay về đơn vị tiếp tục công tác. Để thỏa mãn niềm đam mê bắn súng, anh đã nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ các thiện xạ nổi tiếng trong lực lượng CAND và cảnh sát thế giới. Đến đợt tập huấn bắn súng, Thanh áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được vào những giờ thực hành và anh luôn đạt điểm cao, trở thành một trong những thiện xạ của đơn vị. Đến năm 2010, anh được điều động về Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) TP.

Nhớ lại thời gian đầu bước vào môi trường làm việc mới, Thanh cho biết anh gặp nhiều bỡ ngỡ, không mấy tự tin, bởi để trở thành một CSHSĐN thực thụ đòi hỏi quá nhiều kỹ năng nghiệp vụ như: chạy xe, bắn súng, võ thuật... Bản lĩnh, niềm đam mê thì sẵn có nhưng với Thanh, những kỹ năng ấy cần phải được tôi luyện, học hỏi từ các bậc đàn anh đi trước. Như cách thức vừa chạy xe vừa bắn súng chính xác đòi hỏi phải rèn luyện liên tục. Vóc dáng Thanh cao to nhưng nhìn rất nông dân, tính tình hiền lành, ít nói mà lại làm nhiều, hiệu quả. Chính vì vậy, chỉ huy đội tin tưởng giao cho Thanh nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong công tác tuần tra truy bắt cướp.

Việc nổ súng là chuyện bất khả kháng, nghĩa là khi tội phạm dùng hung khí, vũ khí tấn công đe dọa đến tính mạng, thì trinh sát mới dùng đến súng tự vệ và khống chế, nhưng nhiều đồng đội cũng không hiểu sao Thanh là người gặp nhiều tình huống đó nhất. Thanh tâm sự: đối mặt với những tình huống nguy hiểm này, giữ tính mạng đã khó nhưng điều khó hơn là nổ súng sao cho chuẩn xác, để không ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Hạ gục nhiều tên cướp nguy hiểm

Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng CSHSĐN TP đã phá hàng chục vụ cướp giật, trong đó không ít lần Thanh bị bọn cướp dùng dao, mã tấu tấn công dữ dội. Khuya 11.8, Thanh cùng đồng đội phát hiện một số nghi phạm trong chuyên án của PC45, xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi (Q.5). Thanh được giao nhiệm vụ truy đuổi 2 nghi phạm đi xe phân khối lớn. Khi tổ trinh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, lập tức, nhóm người này bung ra bỏ chạy tán loạn.

Đuổi gần đến giao lộ Tô Hiến Thành - Thành Thái (Q.10), thì bất ngờ tên ngồi sau cầm con dao phóng như “phi tiêu” hướng về Thanh, nhưng anh né kịp. “Lúc đó, tôi đang chạy tốc độ khoảng 70 - 80 km/giờ. Tốc độ này khá bình thường nên tôi chủ động né được, nếu chạy hơn 100 km/giờ thì khó đoán được chuyện gì xảy ra”, Thanh nhớ lại. Tiếp tục đuổi theo vào đường Nguyễn Tri Phương - Vĩnh Viễn, tên ngồi sau lại phóng một con dao nữa.

Nhận định nghi phạm nguy hiểm, Thanh bắn chỉ thiên nhiều phát, nhưng chúng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Trên đường tháo chạy qua nhiều tuyến đường, chúng 2 lần dùng mũ bảo hiểm ném vào bánh xe hòng cản đường Thanh. Đến vòng xoay Nguyễn Văn Cừ - Trần Phú (Q.5), Thanh cho xe ép sát xe 2 tên cướp, thì bất ngờ tên ngồi sau rút dao ra đâm, nhưng Thanh vẫn né kịp.

Lần này, Thanh quyết định nổ súng trúng chân tên ngồi sau. Dù bị trúng đạn, tên cướp vẫn tiếp tục phóng dao về phía Thanh. Truy đuổi đến ngã tư Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông (Q.3), Thanh ép xe chúng văng vào lề đường. Tên bị thương ở chân không chạy được nên buộc phải tra tay vào còng. “Kể từ khi vào nghề đến nay, đây là 2 tên cướp táo tợn, hung dữ, chạy xe điêu luyện nhất mà tôi từng gặp”, Thanh nói.

Mới đây, một tổ trinh sát gồm 6 người do đại úy Nguyễn Xuân Trường (tổ trưởng) chỉ huy đang tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt. Khoảng 3 giờ sáng, tổ trinh sát phát hiện 2 tên có nhiều biểu hiện khả nghi nên bám theo. Đến trước chợ Tân Bình, 2 tên này giật túi xách của một phụ nữ rồi phóng như bay về hướng đường 3 Tháng 2. Tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo. Hai tên cướp hết sức liều mạng, chạy vào một số tuyến đường nhỏ ở Q.11. Dù lúc đó trời mưa nhưng chúng phóng xe với tốc độ rất cao.

Truy đuổi đến vòng xoay Lạc Long Quân - Hòa Bình (Q.11), tên cướp ngồi sau rút mã tấu ra chém Thanh. Bị tổ trinh sát ép xe vào lề đường, chúng vứt xe bỏ chạy vào con hẻm gần đó, nhưng vẫn bị Thanh bám sát. Đến một con hẻm cụt, hết đường chạy, tên cướp rút hung khí ra, tay cầm mã tấu, tay cầm dao bấm, đe dọa: “Mày vào đây là tao chém”.

Thanh xưng là CSHSĐN và yêu cầu bỏ hung khí, nhưng tên này vẫn ngoan cố chống trả quyết liệt. Thanh bình tĩnh, bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng tên này vẫn lao vào chém. Nhờ kỹ năng nghiệp vụ điêu luyện, Thanh đã né được những nhát dao chí mạng. Do tên này quá hung dữ, Thanh buộc phải nổ súng bắn hắn bị thương ở chân và tóm gọn cùng tang vật vụ cướp.

Đó chỉ là một số vụ điển hình trong nhiều vụ truy bắt bọn tội phạm nguy hiểm trên đường phố.

Đàm Huy

>> Trinh sát kể chuyện: SBC đẹp trai
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.