Trời bão khán giả vẫn đi xem kịch

Tố Tâm
Tố Tâm
02/12/2018 06:30 GMT+7

Xuất diễn vở Ngôi nhà không có đàn ông (tác giả: Ngọc Linh, đạo diễn: Vũ Minh) của Sân khấu kịch Idecaf (TP.HCM) diễn ra vào đúng đêm mưa bão số 9 vừa qua.

Thế nhưng, khán phòng vẫn có khoảng 100 khán giả và các nghệ sĩ quyết định diễn chứ không trả vé, “dù xuất diễn này chúng tôi đều không có lương vì doanh thu không đủ để chi. Nhưng chúng tôi đều rất vui”, NSƯT Thành Lộc (ảnh) chia sẻ. Anh cũng kể lại trên trang cá nhân câu chuyện xúc động khi đêm đó đến cửa rạp bắt gặp hình ảnh 4 bạn trẻ ướt sũng nước mưa. Vào phòng hóa trang rồi mà lòng vẫn không yên tâm nên anh đã quay ra tìm và cởi áo khoác cho cô gái mặc vào để đỡ lạnh. Ông “bầu” Huỳnh Anh Tuấn bày tỏ: “Mưa bão vậy mà khán giả vẫn đến, họ nặng lòng đến với mình thì mình cũng phải cố gắng phục vụ chu đáo. Chúng tôi hết sức trân trọng và cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.