Trộm cướp hoành hành - Kỳ 5: Hiệp sĩ bị đe dọa

15/09/2011 23:46 GMT+7

Sau khi Thanh Niên và một số báo đưa tin chiều ngày 12.9, các “hiệp sĩ” Minh Tiến, Châu Quang Bình, Lê Minh Quốc trong lúc truy bắt hai tên trộm xe máy ở đường Gò Dầu (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) bị mất xe máy Wave alpha biển số 54T1-4956, một số phần tử xấu đã lợi dụng việc này dựng kịch bản trả thù.

>> Kỳ 4: Thông tin của dân cực kỳ quan trọng

Chiều 13.9, “hiệp sĩ” Minh Tiến nhận được điện thoại của một người đàn ông với nội dung: “Tôi xem báo, thấy anh bị mất xe nên muốn hỗ trợ tiền. Khoảng 17 giờ 30 gặp nhau tại nhà thờ 150, đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11 sẽ trao tiền tận tay cho anh”. Nghi có sự mờ ám, “hiệp sĩ” Minh Tiến cùng 4 đồng đội và hai PV đi xe máy đến điểm hẹn và ngồi quan sát ở một con hẻm gần đó. Lúc này, số máy lạ tiếp tục liên lạc, hỏi “hiệp sĩ” Minh Tiến tới chưa, đang ở đâu, sau đó là thay đổi điểm hẹn đến góc đường Lữ Gia - Nguyễn Thị Nhỏ (Q.11).

 
Hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố - Ảnh: Phan Tiểu Long

Khi đến điểm hẹn mới, nhóm 7 người chia làm đôi. “Hiệp sĩ” Minh Tiến cùng một thành viên trong nhóm vào quán cà phê ngay góc đường quan sát, những thành viên còn lại ngồi ngoài trạm xe buýt. Cùng lúc, xuất hiện 5 xe máy gồm 9 thanh niên tay xách mã tấu, mắt láo liên, chạy lượn lờ ở khu vực này. Sau đó, cả nhóm dừng xe và một tên bấm điện thoại nhằm xác định “hiệp sĩ” Minh Tiến để ra tay. Điện thoại rung, “hiệp sĩ” Minh Tiến đi thẳng vào nhà vệ sinh của quán cà phê nghe điện thoại, đồng thời trình báo cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM lên kế hoạch phá án. Biết bị lộ, những kẻ xấu đã rút lui và cúp luôn điện thoại…

Cảnh giác vẫn mất đồ!

Không chỉ táo tợn trên đường phố, mà người dân phản ánh bọn trộm cướp còn canh ngay trước cửa nhà dân để gây án. Điển hình là tại hẻm 31 Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình, vài tháng trở lại đây tình hình trộm cắp, cướp giật xảy ra liên tục cả ban đêm lẫn ngày, dù chỉ cách trụ sở UBND P.8, chốt bảo vệ dân phố KP6 vài chục mét

Dân lo trộm cướp gia tăng

Ngày 15.9, tại Hội trường TP.HCM, hơn 200 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện tiêu biểu của các dân tộc, kiều bào đã tham dự Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XI và Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, do Ủy ban MTTQ TP tổ chức.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự băn khoăn và kiến nghị các cấp chính quyền tập trung giải quyết rốt ráo những bức xúc của người dân liên quan đến các vấn đề dân sinh, như: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự xã hội, nhất là nạn trộm cắp, cướp giật đang diễn biến phức tạp.

Minh Nam - Đình Phú

.

Chị T., mới dọn về chưa được bao lâu nhưng đã hai lần bị cướp giật ngay trong con hẻm. Cách đây một tháng, chị T. bị hai thiếu niên khoảng 14 -15 tuổi đi xe gắn máy áp sát giật sợi dây chuyền bạc ngay trước cửa nhà. Sợi dây chuyền bị rơi xuống đất khiến chúng không kịp lấy. Điều đáng nói là hai tên cướp khi giật không thành lại thong thả chạy xe đi thẳng ra hướng đường Lý Thường Kiệt như không có chuyện gì. Trước đó, chị T. bị giật điện thoại khi chỉ cách nhà không đầy 50m, dù đã cảnh giác nép sát vào lề để nghe.

Táo tợn hơn, lúc 1 giờ sáng 13.9, chị H.T.A bị hai tên cướp dùng hung khí cướp xe máy ngay trước cửa nhà (số nhà 31) đối diện trụ sở UBND P.8. Chị A. kể, về đến cửa, chị bật cốp chiếc xe Air Blade BS 54P7-2331 lấy chùm chìa khóa mở cửa nhà. Vừa đậy lại cốp xe thì có hai thanh niên dừng xe sát bên. Một tên cầm một vật màu đen hình chữ nhật có phát ra tia lửa điện chích thẳng vào người khiến chị tê rần. Tên còn lại nhảy lên xe chị A., đạp mạnh vào người chị khiến chị té xuống, rồi cùng tên kia tẩu thoát. Theo lời chị A., trước đó chị thấy có 2-3 xe khác dừng cách chỗ chị bị cướp hơn chục mét, sau khi bọn cướp rồ ga chạy thì những xe này cũng đi mất. “Sự việc diễn ra có nhiều người chứng kiến nhưng thấy hai tên cướp có đồng bọn và đang cầm hung khí nên không ai dám vào hỗ trợ”, chị A. nói. Trước đó, chị A. bị cướp chiếc laptop vào lúc  20 giờ ngay trước hiên nhà, khi đang cùng 2 người bạn khác ngồi làm việc.   

Ông Đặng Văn Bình, Trưởng công an P.8, Q.Tân Bình, xác nhận đường Thành Mỹ và khu vực chợ Tân Bình là “nơi phức tạp nhất” trên địa bàn phường. Công an vẫn cử lực lượng kiểm tra hành chính hằng đêm, nhưng phòng ngừa là chính chứ chưa bắt được vụ nào cụ thể.

Giang Phương - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.