
‘Thương ngày nắng về’ phần 2 tập 35: ‘Cuộc chiến’ ở Hoàng Kim sẽ ra sao?
Thương ngày nắng về phần 2 tập 35: Vân Trang 'tuyên chiến' chủ tịch Long; Con gái của chủ tịch Long xuất hiện; Hoàng Duy đối đầu bố để bảo vệ tình yêu với Vân Trang.
Qua tin báo của người dân về trường hợp "giả chết trốn nợ", cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang làm rõ.
Bị nhiều người đòi nợ, bà Tuyến tự mua quan tài rồi thuê xe chở từ tỉnh Đồng Tháp về Sóc Trăng để gia đình tổ chức đám tang cho... bà nhằm trốn nợ. Công an mở nắp quan tài chỉ có 3 bao cát.
Tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao của cơ quan điều tra đã góp phần nhanh chóng phát hiện, bắt giữ hung thủ của vụ án bí thư xã giết người, tạo hiện trường giả.
Sợ về quê bị đòi nợ, bà Dương Kim Huệ điện báo với chủ nợ rằng chủ nhà, nơi bà Huệ giúp việc, chết do nhiễm Covid-19.
Không những trả lãi gấp nhiều lần số tiền vay, nhiều người vay trực tuyến qua các app (ứng dụng) còn phải sống trong cảnh trốn nợ, cả gia đình, họ hàng đều bị truy đuổi, khủng bố điện thoại hằng ngày.
Lãnh đạo P.Đa Kao (Q.1, TP.HCM) cho rằng luật quy định chơi hụi phải báo phường nhưng các tiểu thương chợ Đa Kao tự chơi với nhau, đến khi vỡ hụi mới trình báo công an phường.
Hai ngày qua, rất nhiều địa điểm Nhà hàng Món Huế ở Sài Gòn đã đóng cửa với dòng thông báo ngưng bán trả mặt bằng hoặc tạm ngưng hoạt động để sửa chữa khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Hải Ân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định, do liên tục vắng mặt tại cơ quan.
Nhiều người 'lạ mặt ' tìm đến nhà riêng của ông Trương Hải Ân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định, và nhà mẹ ruột ông này ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), để đòi nợ.
Một hiệu trưởng trường mầm non tự ý nghỉ việc vừa bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
Dũng rủ Phước và Duy đi tìm Thịnh đòi nợ. Biết Thịnh đang ở xóm Tiêu thuộc P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, cả bọn kéo đến hăm dọa sẽ giết rồi khống chế, yêu cầu Thịnh viết giấy nợ 350 triệu đồng.