Trúc Nhân tiết lộ chuyện làm người thứ ba, thuê giang hồ đòi cát-sê

03/01/2020 19:10 GMT+7

Trúc Nhân khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ những câu chuyện đời tư cũng như việc làm nghệ thuật trên trang cá nhân.

Hòa cùng xu hướng chia sẻ những diễn biến trong suốt một thập niên qua, Trúc Nhân vừa đăng tải dòng trạng thái nói về thay đổi của bản thân. Đối với giọng ca Sáng mắt chưa, việc đi thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên được xem là một bước ngoặt giúp anh được nổi tiếng hơn. Nam ca sĩ tự hào khi trong sự nghiệp ca hát có được nhiều bài hit. Đồng thời, anh tiết lộ tổng số tiền đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc lên đến con số 10 tỉ đồng. Đặc biệt, “Nhờ giang hồ đòi nợ cát-sê" là điều thứ 13 được học trò Thu Minh tiết lộ trong dòng status này.
Trong số 17 cột mốc đáng nhớ của Trúc Nhân ở thập niên vừa qua, nhiều người bất ngờ khi đời sống riêng tư của nam ca sĩ cũng phần nào được hé lộ. Đáng chú ý phải kể đến chuyện tình cảm khi anh chia sẻ: “Chia tay cuộc tình 8 năm”. Đồng thời, Trúc Nhân cho biết anh từng làm người thứ ba trong một cuộc tình, tuy nhiên, khi phát hiện ra, nam ca sĩ quyết định dừng lại. “Luôn giữ được im lặng trong mọi lần tan vỡ", anh viết trên Facebook. Cuối bài đăng, Trúc Nhân khẳng định bản thân trưởng thành hơn khi tham gia showbiz.

Tiết lộ của học trò Thu Minh khiến nhiều người bất ngờ

Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ của Trúc Nhân lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước những bí mật được giọng ca sinh năm 1991 hé lộ. Trong đó chuyện anh từng thuê giang hồ đòi nợ cát-sê ở điều thứ 13 khiến nhiều nghệ sĩ như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật thích thú. Ông xã Thu Trang viết: “13 là khủng nhất". Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ bày tỏ: “Khoái điều số 13 nha". “Thương, quan trọng là giờ em giàu hơn, nổi tiếng hơn, thành công hơn, những thứ khác sẽ tự đến sau đó", một người bạn động viên.
Trúc Nhân là ca sĩ thành danh từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Sau cuộc thi, anh ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc được giới trẻ yêu mến như Bốn chữ lắm, Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa... Trong lần trả lời Thanh Niên, nam ca sĩ tiết lộ thời điểm mới vào nghề, bản thân từng nhiều lần khóc thầm vì thấy mình đơn độc. “Con đường âm nhạc sao có nhiều khó khăn quá, tôi cũng không phải là con nhà giàu. Cho nên mọi thứ tôi có là tôi phải cố gắng rất nhiều mới được ngày hôm nay. Chuyện tôi tủi thân và khóc là bình thường thôi. Từ khi tôi làm Thật bất ngờ là tôi hết hoàn toàn, bây giờ chuyện khóc vì khổ cực khi làm nghề không bao giờ xảy ra", anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.