Trung Quốc trị quan tham: Vạch mặt "nhân tài"

10/05/2010 23:10 GMT+7

Nhiều quan chức từng được ca ngợi là “tài năng trẻ”, “thanh liêm” rốt cuộc đã lộ chân tướng là những kẻ dùng đủ mọi thủ đoạn để tư lợi.

Tài năng trẻ

Theo Tân Hoa xã ngày 20.4.2010, Đổng Lê Minh - nguyên Trưởng phòng Tài chính khu khai thác thử nghiệm mới thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy - đã bị bắt giữ để điều tra về việc nhận hối lộ hơn 12 triệu tệ (khoảng 33,36 tỉ đồng VN). Đổng Lê Minh thường được báo chí ca ngợi là tuổi trẻ tài cao bởi năm nay mới 42 tuổi nhưng đã giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu phát triển thử nghiệm mới tại thành phố Hợp Phì. Lúc mới 27 tuổi, ông ta đã là Trưởng phòng Tài chính vùng ngoại ô Hợp Phì.

Đổng Lê Minh còn được ví là “người đội 10 cái mũ” bởi vô số chức vụ từng làm hoặc kiêm nhiệm. Không hiểu vì lý do ưu đãi gì, Đổng Lê Minh cùng lúc được “tín nhiệm tuyệt đối” nhận toàn trọng trách quan trọng tại 5 cơ quan nhà nước, quản lý đủ các lĩnh vực, từ đầu tư, kinh doanh tới tiêu thụ sản phẩm địa ốc, vận hành các hạng mục xây dựng công cộng. Những cương vị này đã trở thành cỗ máy in tiền cho Đổng.

Theo cơ quan điều tra, trong vòng mười mấy năm giữ chức từ Trưởng phòng Tài chính vùng ngoại ô Hợp Phì tới Trưởng phòng Tài chính khu khai thác thử nghiệm mới thành phố Hợp Phì, tổng số tiền mặt và thẻ mua hàng mà Đổng Lê Minh đã nhận lên tới 230.000 tệ. Chưa hết, tháng 12.2007, họ Đổng đã nhẹ nhàng chiếm gọn 30% cổ phần trị giá 1,8 triệu tệ của một công ty xây dựng - được coi là phần lại quả do đã giúp đỡ công ty này mua được mảnh đất để gầy dựng công ty tại khu khai thác thử nghiệm mới Hợp Phì.


Lâm Á Phúc 

Tháng 10.2008, khi đang làm Trưởng phòng Tài chính khu khai thác thử nghiệm mới thành phố Hợp Phì kiêm phụ trách công ty cho vay thuộc khu khai thác thử nghiệm mới này, Đổng đã chủ động tìm tới người đại diện của Công ty Dao Hải Kiện An, đề nghị giúp đỡ thành lập công ty cho vay. Sau khi bàn bạc, cả hai bên đều nhất trí bằng miệng về việc thành lập Công ty cho vay Hâm Ngân.

Dưới bàn tay phù phép của Đổng, Hâm Ngân được đăng ký thuận lợi với vốn đầu tư 50 triệu tệ. Trong vụ này, Đổng đã chiếm 20% cổ phần của công ty mới thành lập. Như vậy chỉ chưa đầy 2 năm, Đổng Lê Minh đã có được 12 triệu tệ nhẹ nhàng đút túi sau khi ra tay giúp đỡ cho các doanh nghiệp. Những việc làm sai trái của con người “tháo vát” này chắc chắn còn nhiều hơn nữa nếu không bị các cơ quan điều tra phanh phui.

Khu đất mộ 160m2

Cũng vào những ngày cuối tháng 4 qua, Lâm Á Phúc - nguyên Trưởng phòng Môi trường khu Long Hoa, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam - đã bị bắt vì tội tham ô 1 triệu tệ (2,78 tỉ đồng), và lợi dụng chức quyền để mua sẵn khu mộ phần được cho là có phong thủy tốt nhất Hải Nam.

Chu Chí Cương lãnh án chung thân

Chu Chí Cương, cựu ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, hôm qua đã bị tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ. Tờ China Daily dẫn nguồn từ TAND thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam cho hay họ Chu đã nhận tiền hối lộ tổng cộng lên tới hơn 7,44 triệu nhân dân tệ (hơn 20 tỉ đồng VN) trong lúc còn giữ chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 1.2000 đến tháng 3.2008. Tòa án cũng tịch thu toàn bộ tài sản của Chu Chí Cương. (Văn Khoa)

Theo Tân Hoa xã, Lâm Á Phúc quả là người nhìn xa trông rộng khi đã nhắm ngay khu đất mộ được ví là “Bảo địa phong thủy đệ nhất Hải Nam” có diện tích 160m2 với giá 320.000 tệ (889,6 triệu đồng). Khu đất mộ này nằm tại núi Đào Công, thị trấn Long Tuyền, khu Long Hoa, chỉ cách mộ phần một vị quan lớn đời Minh chưa đầy 500m. Sau khi Lâm Á Phúc bị bắt, phóng viên các nơi đổ xô đi tìm khu đất mà ông này đã mua để viết bài. Các phóng viên đều xác nhận đây đúng là khu đất đẹp không hổ danh với tên gọi.

Đất ở đây màu mỡ, trên núi trồng toàn cây phát tài. Tại khu đất mộ mà ông Lâm Á Phúc mua đã thấy 5 mộ lớn mang tên gia tộc nhà ông. Núi Đào Công có diện tích hơn 4.000 mẫu, gồm 5 ngọn núi nhỏ chụm lại, từng được xếp thứ 24 trong số 72 khu vực bảo địa phong thủy đẹp nhất Trung Quốc. Chính vì vậy Lâm Á Phúc trong quá trình khai báo nhất định không chịu nói rõ vị trí khu mộ phần đã mua này. Việc ông ta mua sẵn mộ phần đẹp có lẽ với mong muốn cho cả gia tộc làm ăn phát đạt và một tương lai sáng sủa hơn cho con cháu. Tuy nhiên, sau khi bị phanh phui thì coi như tương lai của họ Lâm đã chấm hết.

Theo báo Đặc khu Hải Nam (www.hntqb.com) ngày 23.4.2010, sau khi nhận được tin tố giác từ đường dây nóng, các cơ quan chức năng khu Long Hoa đã bắt đầu điều tra về Lâm Á Phúc. Người tố giác cho biết đã phải mất một khoản tiền xin việc tới 30.000 tệ nhưng chỉ được sắp đặt việc quét đường khiến anh ta rất bất bình và đòi lại tiền nhưng không được trả. Kết quả điều tra cho thấy: từ năm 2007 - 2010, Lâm Á Phúc đã lợi dụng chức quyền nhận hối lộ trên 1 triệu tệ. Thủ đoạn của Lâm Á Phúc là ép các công nhân xin vào làm việc tại Phòng Môi trường do ông làm trưởng phòng đóng “lệ phí xin việc” trung bình từ 10.000-30.000 tệ. Số tiền này dĩ nhiên vào túi riêng của họ Lâm.

Vào tháng 3.2010, khi khám nhà của Lâm Á Phúc, cảnh sát đã phát hiện thấy một phòng riêng chuyên để rượu và trà của các hãng nổi tiếng mà theo nhân viên điều tra nhận xét là “uống cả đời” cũng không hết. Số trà và rượu này cũng là của hối lộ. Lâm Á Phúc từng là một quan chức có uy tín, nhận được rất nhiều bằng khen và các giải thưởng cấp tỉnh. Những cuộc phanh phui về sự tha hóa của ông này khiến nhiều đồng nghiệp phải sững sờ.

Nguyễn Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.