Trung vệ trẻ từng dập xương, đứt dây chằng hẹn ngày 'tái xuất giang hồ'

16/05/2015 08:47 GMT+7

(TNO) Gạt hết những tiếc nuối khi bỏ lỡ SEA Games 28, trung vệ trẻ Đào Duy Khánh đang xỏ giày tập nhẹ với bóng cùng lời hẹn trở lại vào tháng 9.

(TNO) Gạt hết những tiếc nuối khi bỏ lỡ SEA Games 28, trung vệ trẻ Đào Duy Khánh đang xỏ giày tập nhẹ với bóng cùng lời hẹn trở lại vào tháng 9.

Duy Khánh (bên trái) tập riêng với HLV Kubo Shinichi bên lề buổi tập của đội tuyển - Ảnh: Minh Tú

“Tôi cũng bắt đầu đi giày đinh tập chuyền bóng chạy rồi. Vào lúc này, Hà Nội T&T đã đăng ký thi đấu tôi cho giai đoạn 2. Chắc tầm 1-2 tháng nữa tôi sẽ “tái xuất giang hồ”. Hy vọng sẽ hên nhiều hơn xui, anh ạ”, trung vệ trẻ Đào Duy Khánh hồ hởi khoe việc đã có thể chơi với bóng trở lại.

Năm 2014 vừa đáng nhớ, vừa đáng quên với trung vệ trẻ Đào Duy Khánh. Thành công trong màu áo U.23 Việt Nam tại ASIAD 2014 giúp cầu thủ khi ấy mới 20 tuổi được triệu tập vào tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

Nhưng ngay ở trận đầu tiên ra mắt tuyển quốc gia gặp U.23 Bahrain ngày 29.10 tại sân Thống Nhất, anh đã bị đứt dây chằng đầu gối và sớm chia tay đội tuyển, lặng lẽ dưỡng thương đến tận bây giờ. 

Duy Khánh được khiêng cáng ra sân chỉ sau 7 phút trận gặp U.23 Bahrain - Ảnh: Độc Lập
“Đã nửa năm rồi tôi không được chạm bóng. Đó là quãng thời gian không hề dễ dàng. Nhưng đen quá phải chịu thôi anh ạ. Nếu chỉ mổ dây chằng đầu gối thì có lẽ tôi đã có thể kịp bình phục cho SEA Games.

Đằng này, khi đó tôi ngoài bị đứt dây chằng chéo trước còn bị dập xương khá nặng, phải đợi mãi, điều trị 1 tháng trời mới phẫu thuật được. Thời gian đó sốt ruột mà đợi lâu dã man”, anh nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất sau khi gặp chấn thương nặng.

Suốt một thời gian dài, Duy Khánh đã phải tập theo chế độ đặc biệt. Với sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Kubo Shinichi, anh cùng Nguyễn Văn Dũng đã phải dằn lòng nhìn các đồng đội tập luyện, kiên trì từng bài tập một để có thể trở lại sớm nhất.

Duy Khánh và Văn Dũng trong phút xả hơi cùng HLV Kubo Shinichi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh cho biết: “Hà Nội T&T đóng quân gần Mỹ Đình, có hôm tập cùng chỗ với đội tuyển luôn. Có lúc nhìn đồng đội tập trung U.23 mà buồn nhưng không biết làm thế nào.

Nhưng bây giờ thì vui lên nhiều rồi. Tôi đang cố tập lại để tháng 9 có thể dự vòng loại World Cup. Khi đó, nếu chơi tốt tại Hà Nội T&T và được thầy Miura gọi lên tuyển thì tốt.

Còn không thì lại cố tiếp thôi vì tôi biết trở lại sẽ đòi hỏi nỗ lực rất nhiều. Rất may những ngày qua anh em bạn bè ở U.23 Việt Nam như Ngọc Thắng, Huy Toàn, Ngọc Hải nói chuyện và động viên tôi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để trở lại. Hy vọng lúc đó tôi sẽ may mắn hơn để có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.