Trưởng công an xã trực chốt lái ô tô đưa thai phụ chuyển dạ đến bệnh viện gấp

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/08/2021 12:42 GMT+7

Thấy hai vợ chồng chạy xe máy đến chốt, người vợ có dấu hiệu sinh con, Trưởng Công an xã Láng Lớn (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhanh chóng dùng ô tô cá nhân chở đến bệnh viện và cho tiền đóng viện phí.

Khoảng 5 giờ ngày 27.8, thiếu tá Trương Huy Dũng, Trưởng Công an xã Láng Lớn, cùng lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 ở gần cầu đôi Láng Lớn, thì có 2 vợ chồng trẻ chạy xe máy đến.

Do dịch bệnh, Báo Thanh Niên nhờ nhân viên Bệnh viện Bà Rịa trao tiền của các nhà hảo tâm cho anh Đảm

ẢNH: CTV

Tại chốt kiểm soát, anh Phan Văn Đảm cho biết vợ anh đang mang thai, đau bụng gần một tuần qua, sáng nay bị vỡ ối sắp sinh. Lúc này, thiếu tá Dũng hỏi thông tin vợ chồng thai phụ thì được biết cả hai từ Lâm Đồng xuống xã Láng Lớn làm thuê 2 tháng nay. Cả hai không có giấy tờ tùy thân mang theo.

“Nhìn người vợ trẻ nhăn mặt đau đớn, người chồng thì lớ ngớ không biết gì, tôi nghĩ giờ mà để họ tự chạy xe máy, đi qua các chốt để đến bệnh viện thì đứa trẻ đã chào đời. Tôi liền sắp xếp công việc trực chốt cho anh em rồi nhanh chóng lấy ô tô cá nhân chở vợ chồng này tới Trung tâm y tế H.Châu Đức”, thiếu tá Dũng kể.

Tại trung tâm y tế , các bác sĩ xác định người vợ có dấu hiệu sinh non vì thai mới hơn 7 tháng nên cần chuyển gấp lên tuyến trên. Tuy nhiên, lúc này xe cấp cứu tại đơn vị không còn do phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Dũng đề nghị trung tâm cho 1 hộ lý theo mình để cùng đưa vợ chồng thai phụ đến Bệnh viện Bà Rịa. Tại đây, anh Đảm đươc yêu cầu xét nghiệm Covid-19, nhưng trong túi cũng không có tiền. Thấy vậy, thiếu tá Dũng đã hỗ trợ anh Đảm 1 triệu đồng để lo chi phí ban đầu cho vợ mình. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết thai phụ mang thai 28 tuần, thai nhi nặng hơn 1kg, có dấu hiệu sinh non. Thai phụ sau sinh cần hỗ trợ sữa ngoài rất nhiều.

Sau khi quay về chốt trực, thiếu tá Dũng tiếp tục vận động thêm 5 triệu đồng, rồi trực tiếp đi mua bình thủy, vài vật dụng khác chở xuống Bệnh viện Bà Rịa để trao cho anh Đảm. Biết hoàn cảnh vợ chồng anh Đảm khó khăn, thiếu tá Dũng đã liên hệ với PV Báo Thanh Niên nhờ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Thông qua Báo Thanh Niên, Quỹ chung một tấm lòng (Câu lạc bộ phóng viên thường trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ vợ chồng anh Đảm thêm 8 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.