Trường Giang lấy doanh thu quán cơm cá cược sau vụ 'mất trắng' căn nhà quận 7

06/05/2021 08:20 GMT+7

Sau vụ cá cược với ca sĩ Dương Hoàng Yến ở tập 5 Lạ lắm à nha và 'mất trắng' căn nhà ở quận 7, Trường Giang tiếp tục đòi cược giao hết 1 tháng doanh thu quán cơm nếu Mạc Văn Khoa thắng.

Tập 11 chương trình Lạ lắm à nha vừa lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ Kha Ly, Phạm Trưởng và Mạc Văn Khoa. Đảm nhận vị trí MC xuyên suốt chương trình là Trường Giang. Tập này mang đến nhiều tiếng cười và điều thú vị cho khán giả bởi sự xuất hiện của những ca sĩ bí ẩn.
Diễn viên hài Mạc Văn Khoa mở màn chương trình khiến người xem không khỏi thích thú. Khi các dữ liệu về người bí ẩn được đưa ra, anh hoang mang dường như không thể đoán ra được vì bị đồng nghiệp “tung hỏa mù”. Sau đó, Mạc Văn Khoa có dịp song ca cùng người bí ẩn ca khúc Khi người đàn ông khóc. Nam diễn viên Lật mặt khiến khán giả liên tục bật cười vì mải “diễn sâu” mà quên mất việc mình đang thi hát. Anh cũng “năn nỉ” đàn anh Phạm Trưởng “mồi” đoạn đầu và nhắc nhịp để quen với màn trình diễn.

Mạc Văn Khoa khiến người xem cười ngất khi liên tục xin phát nhạc lại vì không biết bắt đầu hát lúc nào

Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc phần thi, các người chơi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự xuất hiện của ca sĩ Châu Khải Phong. Ngay lập tức, Kha Ly liền xưng với ca sĩ bí ẩn bằng "chú" để đánh lừa Mạc Văn Khoa. Trong khi nam diễn viên hài đang bối rối, Trường Giang còn trêu chọc: "Nếu nãy Khoa tập trung nghe thì đã đoán ra được giọng bạn này rồi. Nhưng Khoa đâu có thời gian đoán giọng, tại phải ngồi tính nhịp đó. Để tới kịp mình hát", khiến mọi người bật cười.
Sau đó, Trường Giang còn gợi ý rằng người bí ẩn là nghệ sĩ Xuân Bắc nhưng Mạc Văn Khoa không tin: "Anh Bắc không thể hát cao như vậy đâu". Nhờ thêm gợi ý của Phạm Trưởng và Kha Ly, diễn viên hài đoán ca sĩ bí ẩn hát chung với mình là Châu Khải Phong. "Thật sự em biết từ đầu rồi. Chủ yếu em đứng trên này để nghe chị Kha Ly và anh Trưởng dành những lời gì, để xíu em dành những lời như vậy lại. Em đảm bảo 100% là nam ca sĩ Châu Khải Phong. Vì em nghe nhạc của anh rất nhiều và đến câu thứ hai em đã đoán được rồi", anh nói.

Dù tự tin với suy đoán của mình như Mạc Văn Khoa vẫn từ chối tham gia cá cược với Trường Giang

Ảnh: Chụp màn hình

 
Lúc này, Trường Giang vẫn cố gắng làm đàn em phải lung lay suy nghĩ: "Đây là ca sĩ Quang Hà". Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa vẫn kiên định với đáp án như ban đầu. Trước tình huống này, Trường Giang quyết định đem doanh thu quán cơm của mình ra cá cược với Mạc Văn Khoa. Anh nói: "Nếu em thắng, em lấy doanh thu quán cơm của anh 1 tháng. Nếu em thua, anh lấy doanh thu quán bún đậu của em 1 tháng". Đáp lại, nam diễn viên sinh năm 1992 đòi thêm: "Em lấy hai quán cơm được không anh".

Châu Khải Phong "tố" Mạc Văn Khoa mãi chạy sô nên chưa bao giờ có thời gian đến xem mình diễn dù mời rất nhiều lần

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ông xã Nhã Phương chỉ chấp nhận cá cược một quán vì "quán còn lại để gia đình sống". Nhưng trái với mong đợi của Trường Giang, Mạc Văn Khoa từ chối tham gia phi vụ cá cược này. Theo nam diễn viên: "Anh em tự nhiên cá cược nhau như vậy em thấy không vui anh ạ. Cảm giác áp lực lắm". Sau đó, Trường Giang vẫn cố "tung hỏa mù" để Mạc Văn Khoa phải suy nghĩ lại nhưng anh quyết tâm đưa ra đáp án Châu Khải Phong. Và khi giọng ca Ngắm hoa lệ rơi xuất hiện, nam diễn viên hài vỡ òa sung sướng.
Còn trước đó, ở tập 5 Lạ lắm à nha, Trường Giang cũng vì mê cá cược mà "mất trắng" căn nhà ở quận 7 cho Dương Hoàng Yến. Cụ thể, khi Dương Hoàng Yến khẳng định chắc chắn mình song ca với người bí ẩn là Đạt G, ông xã Nhã Phương quyết định "chơi lớn" khi lấy căn nhà quận 7 ra cá cược. Anh nói rằng nếu đúng là Đạt G, mình sẽ cho Dương Hoàng Yến ở miễn phí tới cuối đời. Ngược lại nếu thua thì mỗi lần gặp Trường Giang phải "cơm bưng nước rót". Đến khi Đạt G xuất hiện, Trường Giang than thở: "Đạt G thân mến, em đã từng thấy một người đàn ông suy sụp chưa? Anh mất căn nhà quận 7 rồi đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.