Truy nã đặc biệt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

31/08/2011 02:33 GMT+7

* Bắt giam cha, mẹ và 2 người bà con của nghi phạm 6 ngày sau khi xảy ra vụ cướp của, giết người kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích (H.Lục Nam, Bắc Giang), chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh truy nã đặc biệt nghi phạm, đồng thời bắt giữ 4 người có liên quan.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, nghi phạm trong vụ án được xác định là Lê Văn Luyện (SN 1993), trú thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, Lục Nam.

Trước đó, ngày 29.8, cơ quan công an thực hiện khám xét khẩn cấp tại nhà Luyện và thu giữ được nhiều tang vật, bằng chứng quan trọng. Một trong số đó là gói vàng được giấu dưới đất, bao gồm 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá dây chuyền. Tại đây còn có một con dao dính máu và một số đồ dùng được xác định có liên quan đến vụ án.

 

Nghi phạm Lê Văn Luyện

4 người che giấu và không tố giác tội phạm

Cơ quan công an đã bắt giữ bố và mẹ đẻ của Luyện là Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973) để làm rõ về hành vi “che giấu tội phạm” và không tố giác tội phạm. Hai đối tượng khác cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi nêu trên gồm Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện) và Trương Văn Hợp (SN 1964, bố đẻ của Hồng).

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng ngày 24.8, Luyện trở về nhà với vết thương ở tay và đã đến trạm y tế xã để khâu vết thương. Buổi trưa, Luyện về nhà với vết thương băng bó ở tay và mặt, sau đó bỏ đi. Bất ngờ, đến chiều tối, Luyện gọi điện về cho bố từ Lạng Sơn, nói để túi ni-lông đựng vàng ở trong tủ tầng 2, nhờ bố cất giấu hộ. Sau khi thấy túi vàng, ông Miên đào một cái hố sau chuồng lợn rồi chôn túi vàng xuống. Khi công an đến, biết không thể che giấu được tội lỗi cho con trai, ông Miên buộc phải chỉ chỗ giấu vàng. Ông Miên đã thú nhận ngày 25.8, khi biết Luyện trốn ở Lạng Sơn, ông đã lên tận nơi hỏi con nhưng Luyện đã trốn mất. Còn bà Thơm, mẹ Luyện khai đã giặt bộ quần áo dính máu mà Luyện mặc hôm gây án. Trương Thanh Hồng được xác định dùng xe máy đón Luyện vào lúc 8 giờ sáng ngày 24.8, khi vụ giết người cướp của chưa bị phát hiện. Hồng cũng chính là người đã chở Luyện ra thị trấn Vôi chờ bắt xe khách bỏ trốn. Bố của Hồng, ông Trương Văn Hợp, cũng biết việc Luyện gây ra song không tố giác.

Chiều 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với Lê Văn Luyện về hai hành vi “giết người” và “cướp tài sản”; đồng thời gửi thông báo tới công an toàn quốc và các cửa khẩu đường bộ, hàng không, đường biển để phối hợp bắt giữ. Cơ quan điều tra cũng cho biết đang triển khai nhiều hướng, phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố để truy bắt nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Lời kể của cán bộ y tế

Việc Lê Văn Luyện bị truy nã liên quan đến vụ giết người cướp của ở tiệm vàng Ngọc Bích được coi là cơn “địa chấn” tại xã Thanh Lâm, đặc biệt là thôn Sơn Đình 2, nơi nghi phạm sinh sống. Có mặt tại đây vào chiều qua, PV Thanh Niên ghi nhận tâm trạng bàng hoàng, thảng thốt của nhiều người là láng giềng, thân hữu với gia đình Luyện. Nhà của Luyện đến chiều qua cửa vẫn đóng im ỉm. Sau khi ông Miên, bà Thơm bị bắt, một đứa em còn nhỏ của Luyện được người bà con đưa về chăm sóc.

9 giờ sáng ngày 24.8, khi thông tin về tiệm vàng Ngọc Bích chưa đến tai người dân xã Thanh Lâm thì chị Nguyễn Thị Liên và chị Hoàng Thị Hưng, hai cán bộ của trạm y tế xã Thanh Lâm đã trực tiếp khám và băng bó cho Luyện. Trước đó, Luyện đến trạm xá (đối diện nhà Luyện) trong tình trạng hai tay bị thương. Hồ sơ trạm y tế còn ghi rõ: Hai bàn tay bị sứt nhiều, vết thương không sâu ở dạng cứa. Điều dưỡng Liên đã rửa vết thương, còn y sĩ Hoàng Thị Hưng trực tiếp khâu 5 mũi cho Luyện. "Trong khi rửa vết thương, chúng tôi có hỏi tay làm sao thì Luyện lắc đầu, cười mỉm nói “chỉ có Chúa mới biết được”. Đến khi nghe nói Luyện giết người cướp vàng, chị em chúng tôi sởn cả gai ốc”, chị Hưng kể.

 

Tang vật được công an thu giữ - Ảnh: CTV

Được biết, để lần ra các dấu hiệu quan trọng này, lực lượng công an đã tung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống nhiều địa phương, rà soát hàng ngàn đối tượng, những dấu hiệu tại trạm xá Thanh Lâm được đưa vào tầm ngắm và đây cũng là bước ngoặt để xác định ra nghi phạm.

Ông Nguyễn Văn Hộ, trưởng thôn Sơn Đình 2, đồng thời là họ hàng với gia đình Luyện, cho biết: “Lúc công an xuống rà soát, chúng tôi còn nghĩ thầm là họ nhầm đối tượng, ai ngờ sự thật lại đau lòng và không ai có thể tưởng tượng được như vậy”. Cũng theo ông Hộ, Luyện là người ít nói, hiền lành, tốt tính, biết đỡ đần gia đình, còn ông Miên, bà Thơm là những người chí thú làm ăn.

Trong chiều qua, cơ quan công an cũng mời một số người là bạn học, có mối quan hệ thân thiết với Luyện để điều tra thông tin về nghi phạm. Gặp gỡ chúng tôi, Trần Đức Công, học cùng Luyện năm lớp 9, cho biết sau khi bỏ học, có lẽ do mặc cảm nên Luyện ít giao du cùng bạn bè. Thời gian đi làm phụ hồ, Luyện ít ghé qua nhà. Đợt gần nhất là 13.8, Luyện về nhà nhưng cũng chỉ ăn được vài bữa cơm với bố mẹ rồi lại bỏ đi đâu không rõ.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.