Truy tìm nhóm bán kẹo kéo rượt đuổi chém người

20/07/2015 07:03 GMT+7

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang truy tìm nhóm thanh niên chuyên bán kẹo kéo tại các quán nhậu rượt đuổi chém anh Nguyễn Nam Khải Hoàn (quê Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Tất (ngụ TP.Vũng Tàu). Anh Hoàn bị các vết thương ở tay, bụng, trong đó có vết thương thủng ruột; anh Tất bị thương ở vai, đầu, lưng…

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang truy tìm nhóm thanh niên chuyên bán kẹo kéo tại các quán nhậu rượt đuổi chém anh Nguyễn Nam Khải Hoàn (quê Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Tất (ngụ TP.Vũng Tàu). Anh Hoàn bị các vết thương ở tay, bụng, trong đó có vết thương thủng ruột; anh Tất bị thương ở vai, đầu, lưng…

Anh Tất cho biết khoảng 3 giờ ngày 17.7, anh cùng một số người bạn đến khu vực ngã ba đường Thùy Vân - Phan Chu Trinh ở Bãi Sau nhậu trên vỉa hè. Trong lúc nhậu, anh Tất có gọi một thanh niên bán kẹo kéo chở thùng loa hát dạo đến rồi đưa 100.000 đồng để cho các bạn mình cùng hát.

“Hát được 4 bài, anh em chúng tôi mệt quá nên nghỉ nhậu tính tiền về. Lúc này, người thanh niên bán kẹo kéo đến đòi thêm 450.000 đồng nhưng tôi không chịu. Người thanh niên này nói “lấy đắt đó, rồi tính sao?”. Nghe vậy, tôi sợ đụng chuyện không hay nên tính tiền luôn”, anh Tất kể. Trong lúc đó, anh Hoàn bức xúc nói: “Hát có tí xíu mà lấy đắt quá. Anh em cũng là dân Vũng Tàu không mà chặt chém dữ vậy?”.

Khi anh Hoàn vừa dứt lời và ngồi xuống ghế thì xuất hiện 3 thanh niên khác chạy đến chém. Anh Tất đứng cạnh quật một người xuống đất thì phía sau có người khác xông đến đâm vào lưng.

“Chỉ vài phút thôi mà có hơn 20 người, trong đó có nhiều người chở thùng loa đi hát dạo từ đâu xuất hiện rất nhanh, họ cầm theo dao bấm và mã tấu truy đuổi nhóm chúng tôi đâm, chém túi bụi. Tôi bỏ chạy xuống biển nhưng vẫn bị nhiều người truy đuổi”, anh Tất kể lại. Còn anh Hoàn thì bỏ chạy trên đường, bị đâm nhiều nhát, trong đó có vết đâm ngay mặt máu ra nhiều nên ngất xỉu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.