Truyền cảm hứng học tiếng Anh cho trẻ làng biển

28/07/2017 14:44 GMT+7

Vào dịp cuối tuần, Hứa Văn Lộc, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, Đà Nẵng chạy xe máy hơn 50 km về nhà chỉ để “truyền cảm hứng” học tiếng Anh cho những đứa trẻ nghèo ở làng quê mình.

“Anh Lộc về rồi, anh Lộc về rồi!”. Những đứa trẻ mặt mũi đen nhẻm vì nắng gió biển lại chạy băng băng đến lớp học “dã chiến” ở Nhà văn hóa thôn Phước Long, xã Bình Đào, H.Thăng Bình (Quảng Nam). Thường thì lớp học vào tối cuối tuần nhưng những lúc Lộc về đột xuất, bọn trẻ gọi nhau thiệt nhanh và có mặt ngay.
Lớp học không phấn trắng, bảng đen, không bàn, không ghế, chỉ có những bài hát tiếng Anh vui nhộn phát ra từ chiếc điện thoại di động của Lộc. Những đứa trẻ miền biển nhảy múa, chơi trò chơi bằng tiếng Anh và hát tiếng Anh thông thạo không sai một chữ.
Hứa Văn Lộc dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ làng chài do bản thân từng rất... tự ti. Từ quê ra phố học đại học, thấy bạn bè nói tiếng Anh ào ào và rất tự tin, Lộc nhận ra sự thiệt thòi của những đứa trẻ thôn quê, trong đó có mình. Lộc vào các trang mạng du lịch thế giới kết nối, làm quen với bạn bè khắp nơi để trau dồi khả năng ngoại ngữ từng ngày.
Đến năm thứ 3 học đại học, Lộc quyết định "gom" gần 50 đứa trẻ ở thôn Phước Long lại, “rủ” chúng học tiếng Anh qua các trò chơi, bài hát. Bằng tiếng Anh, Lộc còn trang bị cho chúng kỹ năng sống, khả năng tư duy phản biện tích cực, khuyến khích chúng giao tiếp bằng tiếng Anh để tăng sự tự tin.
“Tôi muốn truyền cho bọn nhỏ cảm hứng với tiếng Anh, để cho chúng thấy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất quan trọng. Chỉ cần thật dạn dĩ và chủ động nói, sai cũng được, rồi lần sau sẽ đúng. Tôi cũng khuyến khích chúng mạnh dạn tư duy phản biện, biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình một cách tốt nhất”, Lộc nói.
Những ngày hè, Lộc tranh thủ làm thêm ở Đà Nẵng. Cuối tuần, Lộc đủ tiền “đổ đầy bình xăng chạy hơn 50 km về quê và mua thêm ít quà bánh cho tụi nhỏ”, Lộc tâm tình.
Duy trì gần 2 năm qua, từ lớp học “dã chiến” của Lộc, những đứa trẻ đã tự tin, dạn dĩ hơn. Không chỉ truyền cảm hứng học ngoại ngữ, bọn trẻ còn được “thầy Lộc” lan tỏa tinh thần sống tử tế, vì cộng đồng.
Anh Trần Hữu Việt, Bí thư Đoàn xã Bình Đào, cho biết từ lớp học tiếng Anh của Lộc ở thôn Phước Long, nhiều lớp học tương tự cũng được mở ở các thôn khác. Phụ trách lớp là những thanh niên, giáo viên tiếng Anh, hướng dẫn viên du lịch... tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.