Tứ kết Cúp quốc gia 2015: Trọng tài bị 'đánh lừa', HAGL bị loại tức tưởi

24/06/2015 20:49 GMT+7

(TNO) Hà Nội T&T (T&T) đã đánh bại HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia 2015 nhờ tình huống thổi sai quả phạt 11m của trọng tài chính Trần Đình Thịnh.

(TNO) Hà Nội T&T (T&T) đã đánh bại HAGL ở tứ kết Cúp Quốc gia 2015 nhờ tình huống thổi sai quả phạt 11m của trọng tài chính Trần Đình Thịnh.

Tình huống dẫn đến trọng tài xác định thủ môn Minh Nhựt đã kéo ngã Samson của Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

So với trận thắng Công An Nhân Dân ở vòng 1/8, HAGL đã chơi hay hơn khi làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T.

Trận đấu này, HLV Guillaume Graechen bố trí cặp trung vệ Bùi Tiến Dũng và Franklin nên hàng thủ HAGL chơi chắc chắn, không còn cảnh lỏng lẻo, phập phù như trước đây.

Với một Hà Nội T&T hùng mạnh và được chơi trên sân nhà, đội bóng trẻ HAGL nỗ lực thể hiện mình với mong muốn giành quyền vào bán kết. Thế nhưng, quyết tâm và nỗ lực của họ không thắng được tiếng còi... méo của trọng tài.

Cuối hiệp 1, trong tình huống tranh chấp bóng với thủ môn Minh Nhựt (HAGL), Hoàng Vũ Samson đã diễn kịch xuất sắc với cú ngã rất khéo léo khi thấy Minh Nhựt lao theo vồ hụt bóng.

Dù đứng gần đó và có góc quan sát rất thuận lợi, nhưng trọng tài Trần Định Thịnh đã chỉ thẳng tay vào chấm 11m, bởi ông nhận định Minh Nhựt đã kéo ngã Samson.

Công Phượng (áo xanh) đi bóng trong vòng vây 2 cầu thủ Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

Xem lại các pha quay chậm tình huống này của VTV, có thể thấy rõ Minh Nhựt không chạm vào chân Samson, nhưng trọng tài Đình Thịnh đã bị hút theo cú ngã quá đẹp của chân sút Hà Nội T&T nên đã đưa ra quyết định sai lầm.

Từ chấm 11m, Samson đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng quyết định số phận trận đấu.

Bàn thắng thứ 2 của Samson ở phút 83 không mang nhiều ý nghĩa, bởi ở những phút cuối, HAGL dồn lên hết phía trên nên Văn Quyết đã thoải mái chuyền cho Samson ghi bàn dễ dàng.

Ngoài quyết định của trọng tài, HAGL thua trận bởi HLV Guillaume Graechen bố trí hai cầu thủ mỏng manh là Tuấn Anh và Thanh Hậu đá tiền vệ trung tâm, khiến cho HAGL không có khả năng tranh chấp ở giữa sân, vì cả hai cầu thủ này đều hạn chế về thể lực.

Để giúp HAGL mạnh mẽ hơn khi V-League trở lại vào cuối tuần, HLV Guillaume Graechen cần sớm phải tìm được một tiền vệ trụ đúng nghĩa để đá cặp cùng Tuấn Anh, lúc đó HAGL mới có hy vọng cải thiện lối chơi của mình để đạt kết quả tốt hơn.

SHB.Đà Nẵng (áo cam) để thua trên sân nhà trước Hải Phòng - Ảnh: Đông Nghi
Ở trận đấu đáng chú ý khác, SHB.Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà nhưng bất ngờ để thua 1-2 trước Hải Phòng. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã sớm vươn dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nguyên Sa trong hiệp 1, thế nhưng cú đúp của tiền đạo Stevens trong hiệp 2 đã tiễn chân đội bóng sông Hàn ra khỏi Cúp quốc gia 2015. 
Trên sân Long An, với lợi thế sân nhà ĐTLA đã vượt qua Đồng Nai 4-2 bằng một cuộc ruổi tỷ số nghẹt thở. Đội trưởng Tài Em lập hattrick vào phút 37, 69, 71, bàn còn lại do Thanh Hải ghi. Trong khi đó, tiền đạo Nsi đã lập cú đúp cho đội khách đến từ Đồng Nai.

Tài Em đã lập hattrick giúp ĐTLA vượt qua Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Vinh, SLNA và B.Bình Dương đã cống hiến một trận cầu khá hấp dẫn. Đội khách là những người đã tận dụng tốt những cơ hội làm bàn. Ngay phút 19, Anh Đức đã khiến sân vinh lặng thinh với bàn mở tỷ số.

Phía chủ nhà SLNA, Quang Tình đã san bằng tỷ số 1-1 ở phút 47 từ quả phạt đền nhưng sau đó chỉ 2 phút Abbas ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho B.Bình Dương.

Như vậy, hai trận bán kết giữa ĐTLA gặp B.Bình Dương và Hà Nội T&T gặp Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 5.8.
Kết quả tứ kết Cúp quốc gia 2015
SHB.Đà Nẵng 1-2 Hải Phòng*
Hà Nội T&T 2-0 HAGL
SLNA 1-2 B.Bình Dương
ĐTLA 4-2 Đồng Nai
 (*) đội in đậm giành quyền vào bán kết

Lĩnh Nam
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.