Tứ kết EURO 2020 tuyển Bỉ - Ý 1-2: Sắc thiên thanh nhấn chìm 'quỷ đỏ'

03/07/2021 04:11 GMT+7

Đội tuyển Ý của HLV Roberto Mancini đã giành chiến thắng trước Bỉ 2-1 trong trận tứ kết rạng sáng nay để lọt vào bán kết gặp tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Ý bất chấp trận thắng chật vật trước Áo ở vòng 1/8 vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn là đội tuyển Bỉ, nhất là khi trước trận đấu 2 trụ cột Kevin de Bruyne và Eden Hazard bị chấn thương.
Tuy nhiên rất may cho "Quỷ đỏ" khi bước vào trận đấu HLV Roberto Matinez đã có được sự phục vụ từ đầu của Kevin de Bruyne, trong khi Eden Hazard không có tên trong danh sách đăng ký, nhường suất đá chính cho Tielemans.

Bản tin Euro 3.7: Tây Ban Nha thắng trên chấm luân lưu, Ý loại Bỉ giành vé vào bán kết

Ở bên kia sân, HLV Roberto Mancini cũng nhận tin vui khi thủ quân Giorgio Chiellini đã có thể trở lại sau khi bình phục chấn thương. Có một thay đổi nhỏ, khi Federico Chiesa được sắp đá chính thay cho Demecio Berardi

Nicolo Barrella ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Ý

Reuters

Sau bàn thắng sớm không được VAR công nhận vì lỗi việt vị, đội tuyển Ý vẫn tự tin liên tiếp tạo ra sức ép dồn dập về phía đội tuyển Bỉ chủ động chơi hạ thấp đội hình chờ phản công nhanh. 
Thế cân bằng không giữ được lâu, khi từ một pha tấn công trung lộ, tiền vệ Barrella đã tiếp bóng và xoay người táo bạo vượt qua vòng vây hậu vệ Bỉ để sút chéo góc cực kỳ quyết đoán mở tỷ số cho đội tuyển Ý.
Bàn thắng phút 31 đã giúp trận đấu vốn sôi nổi càng thêm sôi nổi. Để rồi đội tuyển Ý trong sự hưng phấn đã nhân đôi cách biệt, khi Lorenzo Insigne đi bóng solo và đặt lòng vào góc xa đẳng cấp đánh gục hoàn toàn thủ môn Thibaut Courtois để nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội tuyển Ý, phút 44.

Sự thất vọng của HLV Roberto Martinez sau bàn thắng 2-0 của Insigne

Reuters

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi trong một pha tranh chấp trong khu vực cấm địa, hậu vệ Di Lorenzo đã bị trọng tài Slavko Vincic (Slovenia) thổi phạt đền khi cho rằng đã phạm lỗi với Jeremy Doku.
Trên chấm 11m, chân sút số 1 tuyển Bỉ Romelu Lukaku đã thực hiện thành công, đánh bại Donnarumma để rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội tuyển Bỉ, phút 45+2. Một bàn thắng vào thời điểm quá quan trọng để đội tuyển Bỉ duy trì hy vọng cho hiệp 2.
Sang hiệp 2, đội tuyển Ý khi dẫn bàn không còn chơi rình rập như truyền thống mà ngược lại, thầy trò HLV Roberto Mancini vẫn chủ động đẩy cao đội hình để tấn công dồn dập, buộc Kevin de Bruyne phải lùi sâu chịu trận.

Lukaku rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội tuyển Bỉ

Reuters

Đến phút 70, sau rất nhiều sức ép của đội tuyển Ý, HLV Roberto Marinez buộc phải chấp nhận mạo hiểm, tung Dries Mertens và Nacer Chadli vào thay Youri Tielemans, Thomas Meunier. Ngay sau đó, "Quỷ đỏ" tạo ra một loạt cơ hội tiếc là Lukaku và đồng đội không thể tận dụng thành công.
Đen đủi hơn khi Chadli mới vào sân đã phải rời sân vì chấn thương. Trong khi đó HLV Roberto Mancini lập tức tung ra một loạt sự thay đổi khi Belloti và Cristante vào thể duy trì thể lực cho hàng công, cũng như cải thiện khả năng kiểm soát bóng.
Từ sau khi Spinazzola rời sân vì chấn thương ở phút 79, Azzurri đã chủ động lùi lại khi Bỉ không còn gì để mất đã dâng hết đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên phải thừa nhận trước đội tuyển Ý quá đồng bộ, Bruyne hay Lukaku có quá ít không gian để chơi bóng.
Chiến thắng 2-1 giúp đội tuyển Ý lọt vào bán kết hoàn toàn xứng đáng, trong khi Lukaku và Bruyne có thể tiếc nuối, nhưng rõ ràng trong những trận cầu đỉnh cao như thế này dấu ấn chiến thuật và cách tổ chức lối chơi đội tuyển Ý đã hoàn toàn vượt trội và thắng xứng đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.