Tự tạo cơ hội: Trồng sứ cho thu nhập cao

23/03/2016 07:45 GMT+7

Từ thú đam mê các loài hoa, chị Hồ Thị Mỹ Lam ở xóm 5, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) đang sở hữu một vườn hoa sứ cả ngàn cây với nhiều loại hoa khác nhau.

Từ thú đam mê các loài hoa, chị Hồ Thị Mỹ Lam ở xóm 5, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) đang sở hữu một vườn hoa sứ cả ngàn cây với nhiều loại hoa khác nhau.

Ảnh: Tuy AnẢnh: Tuy An
Không chỉ làm đẹp cho không gian gia đình, vợ chồng chị đã thành lập cơ sở vườn sứ Thảo Nguyên, sẵn sàng cung ứng cho những người yêu hoa khắp mọi miền đất nước.
Kết duyên ngẫu nhiên
Đầu năm 2013, khi đến các cửa hàng hoa ở TP.Tuy Hòa mua hoa về chơi tết, chị Lam thấy những cây sứ từ miền Nam chuyển ra có hoa đủ sắc màu nên đã mê mẩn. Chị mua vài cây rồi lấy đọt của những cây này đem ghép với các cây sứ đơn có sẵn trong vườn.
Sự mày mò đầy thú vị ban đầu dù chỉ thành công được một nửa song những mầm cây ghép sống sau 2 tháng đã cho hoa. Thế là chị đi sưu tầm mua những gốc sứ lớn nhỏ ở nhiều nơi rồi về trồng để ghép, sau đó chị đặt mua cây sứ con nguyên liệu, cùng các giống sứ mới từ trong miền Nam chuyển về, tự lên mạng tìm hiểu thêm kỹ thuật rồi trồng và ghép. Thời gian đầu còn nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm, cây ghép ít thành công do bị thối, hoặc ghép sống rồi nhưng mầm cây không phát triển tốt, cây cho hoa không đều, rụng và thối cuống hoa là chuyện bình thường. Chị học hỏi nhiều ở sách báo và người quen nên khoảng hơn nửa năm sau, vườn sứ của chị mới thực sự phát triển tốt.
Từ những cây sứ ra hoa đẹp, chị chụp ảnh rồi đưa trên trang Facebook cá nhân “khoe” với mọi người. Không ngờ, những tấm ảnh đó được nhiều người thích, chia sẻ và hỏi mua. Để đáp ứng nhu cầu của bạn bè, vợ chồng chị đã cố gắng chăm cho sứ nhà mình nở bông đều, chọn những giống đẹp. Kết quả, sau hơn ba năm miệt mài học hỏi và chăm trồng, chị Lam đã xuất bán rất nhiều những cây hoa sứ đẹp cho người yêu hoa khắp các tỉnh, thành trong cả nước, mà nhiều nhất là Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định… Khách các nơi tìm đến vườn sứ của chị càng nhiều.
1.000 chậu sứ đủ cỡ tuổi
Hiện nay, ngoài thời gian đi dạy ở Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, vợ chồng chị vừa chăm vườn sứ đã có, vừa thụ phấn, nuôi dưỡng, lai tạo nhiều giống sứ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường (ảnh). Trong vườn của chị hiện có khoảng 1.000 chậu sứ đủ cỡ tuổi với gần 100 loại hoa khác nhau, mà tiêu biểu nhất là các giống hoa mới như: Long Thành, Phúc Tấn, Tấn Hoàng, Đài Loan 12 cánh, Culirosi, Kim Giáp, Thần Tài, Noel 3, Heeng Heeng… Đến vườn sứ của chị Lam, sẽ được ngắm no nê nhiều chậu sứ có dáng thế khác nhau, cây nào cũng xanh non mới lạ độc đáo và đơm kín nụ chờ đón người xem.
Chị Lam cho biết giá mỗi cây hiện nay từ khoảng 130.000 đồng trở lên đến vài triệu đồng tùy theo thế dáng… Cách bán đơn giản là chị đưa ảnh những cây sứ ra hoa trên mạng, mọi người xem thích ưng ý thì thống nhất giá rồi chị đóng thùng gửi dịch vụ đến tận nơi. Nhờ nắm được thị hiếu người tiêu dùng và biết cách chăm hoa đẹp nên mỗi tháng vợ chồng chị xuất bán được khá nhiều hoa, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Nói về buổi đầu thành công trong việc chăm bán hoa sứ, chị Lam cho biết: “Cây sứ chịu nóng nên ở miền Nam có nhiều người trồng còn miền Trung thì chưa có cơ sở nào lớn, vậy mình đầu tư chủ yếu bán cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên nên lượng khách hàng nhiều, như vậy mình chịu khó cung cho tốt thì không lo thị trường”.
Ông Trần Dũng, một người chơi hoa sứ ở TP.Tuy Hòa, cho biết: “Vườn sứ nhà chị Lam có đủ số lượng và chất lượng hoa. Đây là một trong những vườn sứ có nhiều cây đẹp mà tôi biết từ trước đến nay. Chất lượng cây và hoa tốt như vậy nên khách hàng của chị nhiều là lẽ đương nhiên”. Dự định trong tương lai, vợ chồng chị Lam sẽ mở rộng vườn sứ với quy mô tăng về số lượng cây và giống cũng như chất lượng nghệ thuật để phục vụ những người yêu hoa sứ trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.