Tự tay làm nhẫn cưới dành tặng bố mẹ, bù đắp sự hy sinh vô bờ

26/07/2022 12:34 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện chàng trai tự tay làm cặp nhẫn cưới dành tặng bố mẹ bởi hồi cưới nhau, bố mẹ anh chỉ được ông bà cho vài khoanh thóc không hề có đồ trang sức.

Cảm nhận sự vất vả, hy sinh của bố mẹ, anh tự tay làm cặp nhẫn cưới tặng đấng sinh thành.

Anh tự tay làm cặp nhẫn cưới dành tặng bố mẹ

“Món quà vô giá”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Nguyễn Đình Đạt (24 tuổi, ở H.Gia Lộc, Hải Dương).

Anh Đạt cho biết, hồi cưới nhau, bố mẹ không có đồ trang sức, đám cưới được tổ chức đơn giản. Vì vậy, anh muốn tự tay chế tạo cặp nhẫn dành tặng bố mẹ. Anh đã tặng chiếc nhẫn cho mẹ và đang tiếp tục làm chiếc nhẫn còn lại tặng bố.

“Hồi đi học mình chưa biết được bố mẹ phải hy sinh những gì nhưng đến khi đi làm xa, kiếm tiền vất vả mới thấu hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ. Mình cảm thấy yêu bố mẹ hơn, muốn đưa lại niềm vui cho họ. Hôm tặng nhẫn, mẹ cười tươi, mình biết lúc đó mẹ đang giấu không bày tỏ cảm xúc ra ngoài nhưng mẹ rất vui. Mình muốn trong cuộc sống niềm vui đến với bố mẹ một cách giản dị, không hào nhoáng, phô trương”, anh Đạt chia sẻ.

Gia đình anh Đạt có 4 người: bố, mẹ, Đạt và em gái

Anh Đạt cho biết chiếc nhẫn dành tặng mẹ được anh làm trong khoảng 1 tuần. Trước đây, anh đã tự sáng chế làm nhẫn từ ốc vít nhưng nghĩ món quà dành tặng bố mẹ nếu làm bằng chất liệu đó sẽ không

bền nên chuyển qua làm bằng bạc. “Mình muốn chiếc nhẫn của bố mẹ có chất liệu bền, không bị han gỉ như tình cảm của mình dành tặng, luôn bất biến với thời gian. Mẹ là người nông dân chân chất, không cầu kỳ. Mẹ xem chiếc nhẫn mình tặng là món quà vô giá”, anh chia sẻ.

Trước đây, anh Đạt làm hướng dẫn viên du lịch tự do ở TP.HCM. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, anh không có việc nên về quê. Thời gian rảnh, anh tự tay làm nên những chiếc nhẫn từ ốc vít. Trong khoảng 1 năm, anh nhận làm những chiếc nhẫn do khách đặt, đồng thời bán đấu giá sản phẩm để ủng hộ “tiệm cơm 1K” dành tặng bệnh nhi ung thư.

“Thời gian nghỉ dịch thôi thúc mình tạo ra ý tưởng mới. Lúc đầu mình định làm nhẫn từ khúc cây nhưng nghĩ không có tính thực tế, đeo không đẹp nên chuyển sang làm từ ốc vít. Mình muốn lan tỏa nhiều niềm vui, sự sáng tạo, ý chí bền bỉ… đến mọi người”, anh Đạt bày tỏ.

Anh Đạt dành chiếc nhẫn cưới tặng mẹ

“Gia sản quý nhất là hai đứa con!”

Gia đình anh Đạt có hai anh em, em gái anh đang học lớp 11. Anh chia sẻ bố mẹ luôn hòa thuận trong cuộc sống. Họ không bao giờ để các con chứng kiến những cuộc cãi vã, hay những điều không hài lòng trong cuộc sống vợ chồng. “Bố mẹ luôn dung hòa mọi thứ, mình cảm thấy tích cực vì điều đó và càng yêu gia đình hơn. Với bố mẹ, gia sản quý nhất là hai đứa con nên mình luôn muốn đem lại niềm vui. Đi làm xa chỉ cần xem lại ảnh, mọi

kỷ niệm gia đình đều ùa về. Những gì mình làm cho bố mẹ rất nhỏ so với công sức họ bỏ ra nhưng mình sẽ làm những gì tốt đẹp nhất để bù đắp”, anh Đạt nói.

Bà Phạm Thị Thúy (45 tuổi) - mẹ anh Đạt cho biết bà vô cùng bất ngờ khi nhận món quà từ con trai. Đám cưới vợ chồng bà tổ chức cách đây 25 năm, vì kinh tế khó khăn nên không có vật kỷ niệm, đồ trang sức, nhẫn cưới trao nhau như hiện nay. “Lúc Đạt tặng nhẫn tôi mừng, không nghĩ con làm tặng bố mẹ. Con trai sống tình cảm, thường quan tâm đến bố mẹ và muốn bù đắp những gì trước đây vợ chồng tôi không có”, bà nói.

Bà Thúy cho hay gia đình luôn cố gắng làm điểm tựa vững chắc, không bắt các con làm theo ý của bố mẹ. “Tôi chỉ mong con cái trưởng thành có cuộc sống, công việc ổn định. Gia đình luôn hòa thuận, bình an, con cái ngoan ngoãn là vui rồi, không cần ước mơ gì cao sang”, bà bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.