Những ai có mặt đều khó quên giọt nước mắt hạnh phúc của Cill Pame Raby - sinh viên Khoa nhạc Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt khi nhận suất học bổng từ chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” (thuộc Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình do Công ty Gạch men Hoàng Gia tài trợ).
Nhà Cill nghèo lắm, cha mẹ mất sớm, lúa gạo trên rẫy cũng bị hạn hán cướp đi mất nên bữa đói bữa no. Vậy mà vượt lên số phận, Cill học giỏi trở thành niềm từ hào của cả núi rừng. Rồi Ka Nhung -cô thiếu nữ người dân tộc K’Ho đẹp người đẹp nết - dù đi bộ mỗi ngày hơn 4 km, vẫn chưa một lần dám bỏ lớp.
Kỷ niệm 10 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 - 3/1/1996) Báo Thanh Niên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Kỷ niệm 16 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3/1/1986 - 3/1/2002) Báo Thanh Niên lại vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Biên tập Nguyễn Công Khế. Ngoài ra, trong 18 năm qua, cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên còn nhận được nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành; trong đó, Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho Ban Công tác Bạn đọc Báo Thanh Niên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2000. |
Chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” cũng đã đến với người dân nghèo Khmer ở huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Biết bao em phải vất vả trên từng cánh đồng ngập nước mùa lũ. Có em hàng ngày phải đi cắt cỏ mướn, tối về phải phụ xong công việc nhà mới cầm đến quyển tập nhưng vẫn vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi.
Vâng! Có thể nói cũng nhờ sự giúp đỡ cao quý của các nhà hảo tâm mà biết bao số phận được đổi đời. Hẳn bạn đọc còn nhớ cô gái mù Nguyễn Thị Thanh Tiên (ở thôn 10, Xuân Hòa, Hương Long (TP Huế) đăng trên Báo Thanh niên số ra ngày 19/5/2003.
Cha em nguyên là giáo viên đã qua đời, mẹ em tảo tần nuôi 3 đứa con nhỏ. Thanh Tiên dù bị mù nhưng vẫn miệt mài học tiếng Trung Quốc rất giỏi, em có nguyện vọng được sang Trung Quốc điều trị. Khi báo vừa phát hành, bạn đọc khắp nơi đã hưởng ứng lời kêu gọi, hỗ trợ cho Thanh Tiên trên 25 triệu đồng, giúp giấc mơ của em trở thành hiện thực.
Rồi em Lương Văn Nguyên (Thôn 1, xã Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam) bị tim bẩm sinh rất nặng, cuộc sống chỉ được tính từng ngày. Ngay sau bài viết “Xin hãy cứu giúp một trái tim bất hạnh” đến tay bạn đọc, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám đốc Viện Tim TP Hồ Chí Minh, cháu Nguyên đã được cứu sống và hiện nay đã đi học lại bình thường. Em học rất giỏi, thỉnh thoảng viết thư vào cho chúng tôi.
Mới đây nhất, trường hợp chị Dương Thị Bương ở Đồng Kho (huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận) cũng thấm đầy nước mắt. Nỗi cơ cực của người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối cùng 4 đứa con tội nghiệp đã lay động nhiều trái tim bao dung của bạn đọc. Làng trẻ em SOS Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) tình nguyện đón nhận tất cả các con của chị vào nuôi nấng, dạy dỗ. Với số tiền hơn 44 triệu đồng được bạn đọc gởi tặng, chị Bương đang được điều trị.
Phóng viên Báo Thanh Niên đang tiếp bạn đọc tại tòa soạn. |
Cũng trong năm qua, chương trình tặng xe đạp cho 100 học sinh vượt khó cũng được Báo Thanh Niên tiếp tục được triển khai tại huyện Đạ Huoai ,huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), do Công ty TNHH Việt Mỹ Thành (TP Hồ Chí Minh tài trợ).
Khi tờ lịch trên tường chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bước sang năm mới thì chương trình “Nguồn sáng cho đời” của Báo Thanh Niên do Công ty Hóa mỹ phẩm quốc tế ICC tài trợ được khởi động... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tổ chức đợt 1 cho chương trình này, giúp cho gần 100 bệnh nhân được sáng mắt đón mừng xuân mới.
Sắp tới, một số người dân nghèo, mù các tỉnh Quảng Ngãi, ĐBSCL, Nam Trung Bộ.. cũng có chung hạnh phúc tuyệt vời này. Và đúng như tên gọi, chương trình “nguồn sáng cho đời” sẽ “tiếp lửa” thắp ánh sáng và niềm tin cho nhiều số phận kém may mắn.
Năm 2004, bắt đầu cho một tuổi mới, chúng tôi lại càng thấy trách nhiệm lớn lao của mình trước sự tin yêu của bạn đọc. Không bao giờ tự bằng lòng với những gì đã có mà còn phải cố gắng nhiều hơn nữa khi ngọn nến lung linh của sinh nhật tuổi 18 được thắp lên.
Công Sơn - Tuấn Dũng
Bình luận (0)