Tuần hành vì trí tuệ Việt Nam

30/07/2006 00:29 GMT+7

Tôi được biết, ngày thứ bảy mùng 5/8/2006, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức một cuộc tuần hành đặc biệt: tuần hành vì trí tuệ Việt Nam, tuần hành để ủng hộ và hỗ trợ những tài năng trẻ Việt Nam, vì một nước Việt phú cường tương lai.

Có lẽ đây sẽ là cuộc tuần hành độc đáo nhất từ trước tới nay, một cuộc tuần hành vì trí tuệ. Đó là cuộc tuần hành vì mục tiêu rất gần mà cũng rất xa, trước mắt có thể vì "Quỹ phát triển tài năng trẻ Việt Nam" nhằm gửi những người trẻ có tài và có tâm ra nước ngoài du học, một cuộc "Đông du" hay "Tây du" lần thứ hai, sau đúng 100 năm. Những gì mà những bậc tiền bối yêu nước Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã nghĩ ra và đã có những kế hoạch thực hiện đầu tiên, sau 100 năm lại tới lượt những cháu con của họ quyết tâm thực hiện.

Nào có gì mới là chuyện du học nước ngoài, bao năm nay chúng ta đã có nhiều thế hệ người Việt đi du học và nhiều người trong số họ đã hoặc trở về góp phần to lớn xây dựng và bảo vệ đất nước, hoặc định cư ở nước ngoài nhưng một lòng yêu nước và hướng về đất nước dù trong những thời điểm khó khăn nhất. Nhưng để có một định hướng, một kế sách, một kế hoạch cụ thể nhằm đưa thanh niên tài năng người Việt ra nước ngoài du học đặng về giúp nước, thì với diễn đàn Thanh Niên "Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ" và tiếp đó là "Quỹ phát triển tài năng trẻ" do Báo Thanh Niên khởi xướng và đã được hưởng ứng rất nhiệt liệt, chúng ta đã có thể hướng tới những dự án có tầm xa và những kế hoạch cụ thể nhằm "nhân rộng" những tài năng trẻ Việt Nam.

Nói "nhân rộng" ở đây không đơn giản là nhân rộng về số lượng, vì ai cũng biết, tài năng là chất lượng chứ không phải số lượng. Có được người tài rất khó, giữ được người tài còn khó hơn. Nhưng một người tài, khi đã thực tâm và có thực tài cống hiến cho đất nước, họ sẽ làm được những điều lớn lao, những thành quả của họ sẽ theo cấp số nhân, và khi ta liên kết được "mạng người tài" vì sự nghiệp chung, ta sẽ có được một "điểm tựa Archimede" để tạo nên  những đột biến. Trong tình hình giáo dục Việt Nam còn quá nhiều những nhiêu khê bất cập như hiện nay, thì việc quyết tâm đầu tư để gửi những thanh niên thực tài đi du học chính là con đường rút ngắn để tiến trình hội nhập của nước ta có sự phát triển bền vững. Bởi ai cũng biết, một khi hội nhập với thế giới mà thực lực thực tài của chúng ta quá hẻo quá mỏng thì đừng mong gì có được lợi thế hay bình đẳng trong bất cứ sự hợp tác nào. Mà thế giới bây giờ là hợp tác. Một "thế giới phẳng" chính là một thế giới của hợp tác, nơi những "cái bánh" được chia thành nhiều phần, dĩ nhiên không bao giờ đều nhau. Và cái sự "không đều nhau" ấy là hợp lý, là phải được chấp nhận. Vậy thì ai giỏi hơn khi tham gia chia phần "cái bánh", người ấy tất nhiên được phần to hơn.

Đã có người nói, nếu không tự nâng mình lên, chúng ta sẽ rơi vào thảm trạng của một "dân tộc làm thuê" với giá rẻ. Trong hợp tác, nhiều nơi và nhiều lúc cũng phải chấp nhận "làm thuê", nhưng là làm thuê với "giá coi được", giá sống được, chứ không phải với bất cứ giá nào. Làm chủ vận mệnh mình, với một con người đã khó, với một đất nước còn khó hơn bội phần. Không thể từ chối hợp tác, từ chối hội nhập, vì hậu quả của sự từ chối này thì nhãn tiền, ai cũng thấy. Nhưng cũng không thể "hội nhập" với bất cứ giá nào, hay chỉ có mỗi một "lợi thế" là hợp tác với "mặt bằng đất" và "nhân công rẻ". Chưa bao giờ dân tộc chúng ta lại khát những tài năng thực sự như bây giờ, khi cánh cửa vào WTO đã mở rộng. Tôi nghĩ, không chỉ có cuộc tuần hành thứ bảy tới này do Báo Thanh Niên tổ chức, mà còn cần nhiều cuộc vận động thực sự vì trí tuệ Việt Nam, vì những cuộc "tìm kiếm người tài" trong cả nước, từ thị thành tới vùng sâu vùng xa. Ngày xưa, trước hiểm họa ngoại xâm, các vị vua nước ta còn biết "ban chiếu chiêu mộ hiền tài" giúp nước nữa là bây giờ, khi đất nước đã thanh bình, khi câu nói cửa miệng của nhiều người: "tài năng là nguyên khí quốc gia". Nhưng làm sao để có tài năng, hay nói rõ hơn, "công nghệ đào tạo tài năng" là thế nào, thì không phải ai cũng thấu hiểu.

Trên tinh thần ấy, "Quỹ phát triển tài năng trẻ" do Báo Thanh Niên khởi xướng là một kênh, một hướng mở để việc sở hữu những tài năng trẻ của quốc gia trở thành hiện thực. Đường còn dài, gánh lại nặng, vậy nói như hai cụ Phan xưa, ta hãy cùng chung lưng gánh vác. Thêm một người ghé vai, gánh nặng sẽ nhẹ bớt. Và thêm một người tài, đất nước sẽ tiến nhanh hơn tới phú cường và dân chủ.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.