Tuổi 20 – tuổi trưởng thành

16/12/2005 15:05 GMT+7

Tuổi 20 của một con người thường được coi là tuổi trưởng thành. Đó là cảm thụ đầu tiên của tôi về Báo Thanh Niên, diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản số đầu.

Ở nước ta, lịch sử 20 năm phát hành của một tờ báo chưa thể gọi là dài, nhưng cũng không thể cho là ngắn. Thời gian đó có đủ độ lùi cần thiết để đánh giá hoạt động của nó. Thời gian đó lại trùng hợp với 20 năm đất nước đổi mới, trong đó có sự đổi mới hoạt động báo chí, cho nên cần có cách nhìn đổi mới và đánh giá sự đóng góp vào quá trình đổi mới để đánh giá sự cống hiến của tờ báo.

Tôi vốn là ngưòi làm báo chuyên nghiệp, có thời gian phụ trách một tờ báo và sau đó được theo dõi hoạt động báo chí nước nhà, đồng thời lại rất quan tâm tới các tờ báo của thế hệ trẻ, cho nên thường xuyên đọc Báo Thanh Niên, vì đó là một trong những tờ báo có uy tín, có số phát hành cao của nước ta. Hoạt động của tờ báo có nhiều mặt, đề cập nhiều mảng đề tài, nhưng có những việc làm, những bài đã để lại trong tôi những ấn tượng khá sâu sắc.

Còn nhớ (không nhớ chính xác năm), có một bạn học sinh giỏi ở một tỉnh miền Trung thi đỗ vào đại học nhưng vì lý lịch gia đình gì đó mà địa phương không chứng nhận cần thiết để đi học. Báo Thanh Niên đã đấu tranh với quan điểm cũ kỹ đó rất quyết liệt, cuối cùng cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc, không những giải quyết một trường hợp cụ thể mà uốn nắn cả một chủ trương không đúng. Tôi để tâm theo dõi “số phận” của người bạn trẻ đó và rất vui mừng thấy bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học, là kỹ sư và đang hoạt động tại một doanh nghiệp. Báo Thanh Niên đã đưa lên công luận, được công luận ủng hộ và đã thắng trong cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm đổi mới của Đảng và quyền lợi của tuổi trẻ. Đó là một việc cụ thể, về một con người, nhưng số phận một con người không bao giờ là chuyện nhỏ; thực sự là một bài học không nhỏ cho những người làm báo thời kỳ đổi mới.

Rồi cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực luôn là một đề tài bức xúc, nóng bỏng nhưng đầy khó khăn, thậm chí nguy hiểm cho những người dám đương đầu với nó. Còn nhớ vụ tên trùm xã hội đen Năm Cam ở thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt cuối năm 2001 và xét xử năm 2002. Nhưng lật lại “hồ sơ báo chí” thì từ 1995, Báo Thanh Niên cùng một số tờ báo khác đã sớm nêu vụ tiêu cực này và khi đấu tranh, lập hồ sơ xét xử lại là những cuộc đấu tranh rất gian nan, thậm chí đồng chí Tổng biên tập tờ báo trở thành đối tượng bị chúng trả thù, ám hại. Nhưng Báo Thanh Niên đã không lùi bước. Sự kiên trì đeo bám, không sợ hiểm nguy, không chùn bước của Báo Thanh Niên trong cuộc đấu tranh này là một tấm gương và những kinh nghiệm quý báu cho giới báo chí trong cuộc đấu tranh quyết liệt này.

Hoạt động xã hội của báo chí trong thời kỳ đổi mới rất đa dạng, trong đó sự đóng góp của Báo Thanh Niên có sắc thái riêng. Tôi nhớ tới hoạt động tư vấn mùa thi đại học cho các học sinh nông thôn trong mùa thi vừa qua, là một hoạt động tốt đẹp của tờ báo xuất phát từ tấm lòng thông cảm với các bạn trẻ nông thôn muốn vươn tới chân trời tri thức. Rồi các chương trình Duyên Dáng Việt Nam trở thành sân chơi nổi tiếng không chỉ với bạn trẻ yêu âm nhạc ở trong nước mà còn giới thiệu ra nước ngoài, rồi giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên trở thành nơi cọ xát, phô tài và tuyển chọn tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam…

Từ sáng kiến của một tờ báo, đã trở thành một hoạt động thường xuyên, có nền nếp, được xã hội chấp nhận, là đóng góp của Báo Thanh Niên trong hoạt động văn hóa - thể thao, không chỉ của lớp trẻ mà của cả nước.

Báo Thanh Niên cùng các tờ báo khác của Đoàn Thanh niên đã có tác động tốt tới lớp trẻ, rõ nhất là đối với lớp trẻ học đường và thành phố. Mong muốn tờ báo mở rộng hơn nữa phạm vi phản ánh tới các doanh nghiệp (ở đó có công nhân, doanh nhân và trí thức trẻ), tới các bạn trẻ thuộc dân tộc ít người và bạn trẻ theo các tôn giáo khác nhau…, “mở rộng diện phủ sóng” để thật sự là diễn đàn của các tầng lớp thanh niên trong xã hội ta, góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Mong muốn thì nhiều nhưng vì sức trưởng thành “tuổi hai mươi”, tôi tin rằng Báo Thanh Niên có thể làm đựơc và làm hơn thế !

Hữu Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.