0
Sự việc xảy ra ở Đồng Nai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng cũng như phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của hung thủ (ảnh 1).
0
Cuộc sống hiện tại quá hối hả, lo toan, đôi lúc chúng ta lại mong ước được quay trở về thời học sinh cấp 3, với nhiều mơ mộng, hoài bão cùng những kỷ niệm nhất quỷ nhì ma.
2
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức đón chờ ngày khai giảng đầu tiên ở trường THCS cách đây hơn hai mươi năm. Ngày ấy, chúng tôi hồi hộp nôn nao đợi đến ngày khai giảng.
0
Thời học sinh có lẽ là quãng đời tươi đẹp nhưng cũng thật đáng nhớ trong
ký ức mỗi người. Nói tươi đẹp vì ở tuổi này, các bạn trẻ chưa phải đối
mặt với nỗi nhọc nhằn mưu sinh.
6
Đã gần 1 tuần trào lưu 'dậy thì thành công' làm mưa làm gió khắp cộng đồng mạng và độ nóng của nó dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1
Bố sau ly hôn thì lấy cô dạy mẫu giáo của chị và bị cô ấy bằng mọi cách ngăn cản không cho gặp con. Hiện tại chị vẫn liên hệ với gia đình bên nội bình thường nhưng riêng bố thì không.
0
1. 'Thắng không kiêu, bại không nản'... Đó là một trong những dòng
súc tích thầy chủ nhiệm Hoàng Trữ viết trong lưu bút của tôi, ngày tôi
rời ghế trường phổ thông.
1
Hè về, phượng đứng chơ vơ giữa sân trường vắng lặng, vẫn vô tư nở những chùm hoa đỏ rực, mặc cho người người xuôi ngược ngoài kia, mặc cho những cô cậu học trò xếp lại sách vở vui với những ngày hè quê hương hay đi du lịch khắp nơi khắp chốn.
5
Trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ như: bắn bi, nhảy dây, bịt mắt bắt dê,… được thể hiện rất sinh động. Cả những lần trèo tường khi đi học trễ, trốn học, quay cóp bài và bị cô giáo đánh cũng được ghi lại...
0
Đang là thời điểm “con ve kêu”, thế nên học sinh cuối cấp, sinh
viên sắp ra trường háo hức thực hiện những bộ ảnh để lưu giữ những kỷ
niệm trên ghế nhà trường.
1
Không khí chộn rộn khắp nơi chuẩn bị cho các cuộc thi quan trọng trong đời học sinh làm tôi nhớ đến mình 20 năm trước.
0
(TNO) Sáng nay 25.5, nhiều trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng, lễ trưởng thành cho các học sinh lớp 12. Quá bịn rịn trước giây phút chia tay trường lớp, bè bạn, nhiều nữ sinh Hà Nội đã ôm nhau khóc nức nở.
0
Nhóm Chuyện 2 giờ sáng vừa tung đoạn phim Chợt nhớ, với những hình ảnh đáng yêu, hồn nhiên, những khoảnh khắc nghịch ngợm của tuổi học trò, gợi lên nhiều xúc cảm cho những ai đi qua thời áo trắng mộng mơ.
0
Câu chuyện về áo lớp đang “chiếm sóng” các diễn đàn, Fan Page của giới học trò.
0
Là cuộc thi ảnh dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, diễn ra từ nay đến hết ngày 25.10.
0
Là đoạn phim khá hài hước được xây dựng qua lời kể của một cậu học sinh lớp 11, nói về những tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò.
0
Một tờ giấy kiểm tra có kẻ hai ô, một dành cho giáo viên chấm điểm, một để ghi lời phê đã trở nên quá quen thuộc với tuổi học trò.
0
(TNO) Phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu và tháng năm học trò vẫn đáng yêu, nhiều luyến nhớ nhưng giờ đây các em đã khác chúng tôi của ngày xưa rất nhiều...
6
(TNO) Ba năm hồn nhiên và vui vẻ nhất trong cuộc đời học sinh sắp qua khiến những cô cậu học trò rưng rưng nước mắt…