Tưới xăng đốt người tình do nhậu với đàn ông: Lận đận cuộc đời từ cái tên

26/05/2015 13:34 GMT+7

(TNO) Người phụ nữ tên Trần Thị Thanh Duy bị nhân tình tưới xăng lên người rồi châm đốt gây xôn xao dư luận ở P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.

(TNO) Vụ người phụ nữ tên Trần Thị Thanh Duy bị nhân tình tưới xăng lên người đốt gây xôn xao dư luận ở P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.

Ngày 26.5, trở lại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang nơi đang điều trị cho chị Duy thì được biết nơi đây đã làm thủ tục chuyển chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Vụ tưới xăng đốt người tình: Hoàn cảnh khốn cùng của người phụ nữChị Duy với vết bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện
Liên quan đến vụ án, ngày 25.5, Công an TP. Long Xuyên đã bắt tạm giam người tình của chị Duy là Trần Hữu Toàn (38 tuổi, ngụ P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang). Toàn là người đã lạnh lùng tưới xăng lên người chị Duy rồi châm lửa đốt.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận, do gần đây chị Duy hay nhậu với nhiều người đàn ông khác nên tức giận, nhiều lần chửi mắng chị. Sau đó, Toàn mua xăng về mục đích hăm dọa chị Duy.
18 giờ tối ngày 24.5, thấy chị Duy lại nhậu với nhiều người đàn ông khác trong bãi đất trống ở khóm Bình Khánh, Toàn kêu chị Duy ra nói chuyện. Lúc này chị Duy đã say, nói chuyện lè nhè với Toàn nên Toàn tức giận cầm xăng tưới lên người chị và bật quẹt đốt.
Tại đây, một số người dân khóm Bình Khánh 6 bất bình: "Thằng Toàn ăn ở ác quá, sống chung với nhau mà nỡ lòng nào đốt người yêu".
Nhiều người kể thêm rằng, chị Duy có cái tên rất "nam tính" nên dường như cuộc đời cũng bị lận đận theo. 
Chị Duy tên thật là Trần Thị Thanh Duy (31 tuổi, tạm trú P. Bình Khánh), mồ côi cha từ nhỏ được người chú ruột ở P. Mỹ Phước nuôi dưỡng. Sau này Duy có chồng và có 2 con nên ra riêng. Sau đó, vợ chồng ly dị nên chị chuyển đến tạm trú ở khóm Bình Khánh 6.
Tại đây, chị Duy sống bằng nghề thợ hồ và lúc đi làm hồ đã quen với Toàn cũng dở dang tình ái. Sau khi tìm hiểu nhau cả hai đã quyết định sống chung như vợ chồng. Cả hai không thuê nhà trọ mà chọn bãi đất trống làm chỗ ở tạm.
Vụ tưới xăng đốt người tình: Hoàn cảnh khốn cùng của người phụ nữToàn tại cơ quan điều tra
Duy và Toàn thường hay nhậu chung với các thợ hồ sau giờ làm việc. Nhiều lần Toàn ghen tuông, buông lời bóng gió nhưng Duy cho rằng bạn bè nhậu chơi, còn Toàn chỉ ghen bậy.
Tối ngày 24.5, khi Toàn gọi Duy ra nói chuyện, nhiều người đã ngà ngà say nên không ai thấy rõ cử chỉ lạ của Toàn. Lúc ngọn lửa phừng lên thì mọi việc đã muộn.
Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Duy bị bỏng nặng độ sâu II-III, vết bỏng chiếm 60% diện tích cơ thể, vùng mặt bị nặng, hai mắt bị sưng to chắc chắn tổn thương giác mạc, còn khả năng mù hay không chưa kiểm tra được. Khi chúng tôi đứng bên cạnh, Duy không nghe hay nhìn thấy được, cô thều thào nói ngắt quãng.
Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, với vết thương của Duy khả năng nhiễm trùng rất cao khả năng dẫn đến tử vong, với diễn biến rất xấu nên lúc nhập viện các bác sĩ đã tư vấn người nhà chị Duy làm thủ tục chuyển Duy lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong ngày nhưng do gia đình khó khăn nên làm thủ tục chậm trễ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.