
Ăn tết trên chiến trường Điện Biên Phủ
“Mỗi lần chuẩn bị kỷ niệm và trong những ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ tôi đều có những cảm xúc mạnh. Mặc dù đã 65 năm, nhưng chưa bao giờ cảm xúc, tình cảm của tôi với đồng đội phai mờ”.
(TNO) Hàng nghìn người ở khắp nơi đã cùng nhau thức trắng đêm trước cổng nhà số 30 Hoàng Diệu, để xếp hàng đợi giờ mở cửa vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(TNO) Đối với người dân xã Thanh Xuân, H.Thanh Chương (Nghệ An), quê hương của bà Đặng Thị Bích Hà (vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) thì sự ra đi của Đại tướng như sét đánh ngang tai, không gì bù đắp được…
(TNO) Tại buổi tọa đàm trực tuyến 'Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Bộ đội Cụ Hồ, Đại tướng của Nhân dân' do Báo Tiền Phong tổ chức hôm nay 8.10, chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những chia sẻ về quyết định chọn nơi an nghỉ của chính Đại tướng.
(TNO) 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuy qua đời nhưng vẫn còn sống mãi trong sự nghiệp khoa học của đông đảo các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp nông nghiệp của tôi, bản thân tôi', Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân viết.
(TNO) Từ tờ mờ sáng 7.10, ngày thứ hai gia đình mở cửa cho người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả đoạn phố Hoàng Diệu (Hà Nội) đã ken cứng người... Trong đó có bà Quách Thị Dung (54 tuổi, thị trấn Mường La, H.Mường La, Sơn La) cùng bốn người thân ở Mường La đi xe máy, vượt hàng trăm cây số trong đêm...
Tổng thống Uruguay José Mujica khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người thúc đẩy nền độc lập của Việt Nam, một chiến lược gia kiệt xuất và là người tạo nguồn cảm hứng cho tự do trên toàn thế giới.
Kể từ khi tham gia công tác ở Hội Sử học VN, tôi càng có nhiều cơ hội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và càng bị ông cuốn hút không phải chỉ ở một sự nghiệp quá đồ sộ của một nhà cách mạng, một vị Tổng tư lệnh mà còn ở một phẩm cách của một nhà sử học lớn.
Không chỉ là một vị tướng tài, nhà quân sự lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là tay piano khá điêu luyện và đặc biệt mê làn điệu dân ca Việt.
Dòng người dài như vô tận đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội chiều qua 6.10.
(TNO) Suốt ngày hôm nay 6.10, hàng trăm người đã đội mưa đến thắp nhang tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại bàn thờ đại tướng do các cựu chiến binh Cần Thơ lập ở trụ sở tỉnh hội (22 Trần Văn Hoài, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ).
(TNO) Chiều nay 6.10, tại trước nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) hàng ngàn người dân đã xếp hàng kéo dài cả cây số để chờ đến lượt vào thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.