Tuyển Anh muốn vô địch 2020, không dễ

26/05/2021 09:19 GMT+7

“Đừng ngại... vô địch”, đó là thông điệp mà HLV Gareth Southgate vừa truyền đến các tuyển thủ Anh.

Đại khái, ông chẳng những không cấm mà còn khuyến khích các tuyển thủ Anh mạnh dạn tuyên bố mục tiêu vô địch EURO 2020 trên các phương tiện truyền thông.
Tuyển Anh thậm chí còn không có người dẫn dắt lối chơi, không có những siêu sao hàng đầu thế giới đủ sức kéo cả đội đến thành công. Tất nhiên, thầy trò Southgate không yếu. Nhưng sức mạnh của “Tam sư” hơi... ảo vì có một phần được tô vẽ bởi đời sống bóng đá quá sôi động trên mặt báo!
Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại đội tuyển Anh được thị trường cá cược xếp vào vị trí ứng cử viên vô địch số 1 ngay trước thềm một giải đấu lớn. Tỷ lệ cược cho Anh vô địch EURO 2020 là “1 ăn 5”, ngang với Pháp và hơn mọi đội bóng còn lại. Tỷ lệ cược này tương ứng với xác suất vô địch cho đội tuyển Anh là 17%.
Tuy nhiên, có khá nhiều nhược điểm khiến “Tam sư” khó làm nên lịch sử. Về mặt lực lượng, Southgate đang gặp nhiều vấn đề lớn ngay trước mắt, khiến ông đành hoãn binh, lùi thời điểm công bố danh sách đội tuyển so với kế hoạch (hoặc chưa công bố danh sách chính thức). Thủ môn Nick Pope, đã được Southgate tin dùng ở vòng loại World Cup 2022, bất ngờ phải phẫu thuật ngay trước EURO. Trung vệ Harry Maguire thì chưa biết có kịp bình phục hay không. Mở rộng vấn đề, có đến cả chục tuyển thủ Anh trong hàng ngũ M.U, Chelsea, Man.City đang chờ ra sân ở 2 trận chung kết Europa League và Champions League. Southgate và giới hâm mộ Anh hẳn là đang ngồi trên lửa vì chưa rõ bóng ma chấn thương có ập xuống cầu thủ nào hay không, nói gì đến chuyện công bố danh sách chính thức. Khâu chuẩn bị như thế là bất lợi rồi.
Southgate chưa thể công bố danh sách đội tuyển như kế hoạch có thể còn vì chính ông chưa quyết định được ai sẽ đá hậu vệ phải. Trent Alexander-Arnold đã bị Southgate ruồng rẫy, lại bỗng lên chân trong giai đoạn quyết định, giúp Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Rắc rối không chỉ là nên chọn Alexander-Arnold hay Kieran Tripper, Kyle Walker, Reece James khi cả 4 cầu thủ này đều có phong độ trồi - sụt tùy thời điểm trong suốt mùa bóng. Vấn đề còn là lối chơi nữa. Họ thuộc về 4 hệ thống chiến thuật và quan điểm bóng đá rất khác nhau của 4 HLV nổi tiếng Juergen Klopp, Diego Simeone, Pep Guardiola, Thomas Tuchel.
Southgate không thể dùng Alexander-Arnold hoặc Walker theo cách chơi quen thuộc của những cầu thủ này ở CLB của họ. Alexander-Arnold là “hậu vệ cánh kiến tạo”, luôn tìm cách mở ra cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo cự phách của Liverpool. Anh có thể di chuyển sang bên trái nếu muốn. Và anh chỉ cần đưa bóng vào khoảng trống, vì các tiền đạo Liverpool vừa xuất sắc, vừa có tốc độ cao để giải quyết phần việc còn lại. Walker thì lại thường xuyên di chuyển vào giữa, chuyền ngắn và giữ bóng rất nhiều, đây là việc hoàn toàn xa lạ trong suy nghĩ của bóng đá Anh về cách chơi và vai trò của hậu vệ cánh.
Đấy chỉ là ví dụ nhỏ, nhân chuyện Southgate chưa chọn được hậu vệ phải. Khác biệt giữa những cách chơi và quan điểm bóng đá khác nhau sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ đội Anh, chứ không phải một vị trí cụ thể. Thật ra, đây là vấn đề chung. Nhưng các đội tuyển khác có HLV giỏi hơn, tuyển thủ cũng già dặn, thiện chiến hơn, nên không thành vấn đề. Didier Deschamps luôn dùng Paul Pogba một cách hiệu quả và hợp lý, làm cho Pogba trong đội Pháp hay hơn Pogba của M.U. Fernando Santos của Bồ Đào Nha thì quá siêu trong việc tận dụng tài năng của Cristiano Ronaldo. Ngược lại, “Tam sư” là một tập hợp gồm rất nhiều cầu thủ trẻ chỉ vừa vươn lên, trong khi Southgate cũng chưa bao giờ được nhìn nhận là tên tuổi lớn hoặc già dặn kinh nghiệm trong nghề cầm quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.