Tuyển Mỹ lần thứ 5 đoạt Cúp vàng CONCACAF

29/07/2013 07:31 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 29.7 (giờ VN), đội tuyển chủ nhà Mỹ đã có chiến thắng sít sao 1-0 trước Panama để qua đó lần thứ 5 lên ngôi tại Cúp vàng CONCACAF (Gold Cup).

(TNO) Rạng sáng 29.7 (giờ VN), đội tuyển chủ nhà Mỹ đã có chiến thắng sít sao 1-0 trước Panama để qua đó lần thứ 5 lên ngôi tại Cúp vàng CONCACAF (Gold Cup).

>> Panama tạo 'địa chấn' ở Gold Cup 2013
>> Bán độ len lỏi vào Gold Cup 2013
>> Bất ngờ ngày mở màn Gold Cup

 
Chân sút số 1 của tuyển Mỹ Donovan (phải) nhiều lần uy hiếp khung thành Panama - Ảnh: Reuters

Khởi đầu trận đấu, hai đội tiếp cận đối phương với một thái độ rất cẩn trọng và không có quá nhiều cơ hội được tạo ra cho cả hai bên. Đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann chơi có phần lấn lướt hơn nhờ lợi thế sân nhà và sự cơ động của tiền đạo Stu Holden, nhưng đội khách cũng không phải tay vừa khi họ có những pha phản công rất sắc bén.

Ngay từ phút đầu tiên, tuyển Mỹ đã cố triển khai lối chơi bóng ngắn và sệt để khiến Panama phải theo sát và tiêu hao sức lực đội bóng Trung Mỹ. Tuy nhiên, thời tiết khá dễ chịu cùng với gió khá mạnh khiến lối chơi khá ổn định trên lý thuyết kia trở nên rủi ro và không ít lần người hâm mộ tuyển Mỹ phải giật thót vì bóng đi sai địa chỉ.

Phút thứ 18, Landon Donovan, lão tướng vốn chơi rất mờ nhạt từ đầu trận, có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn mở tỷ số khi anh có bóng chỉ cách khung thành vài mét trong một pha lộn xộn nhưng lại quá chần chừ và để Quintero cướp được bóng. Cầu thủ Panama ngay lập tức dàn xếp một pha phản công nhanh và may mắn là Mỹ đã cản lại được, nhưng phải trả giá bằng chấn thương khá nghiêm trọng của Stu Holden.

Tiền đạo vào thay người Diskerud khởi đầu rất tốt nhưng bắt đầu chùng lại chỉ sau vài phút, nhưng may là Donovan đã dần làm quen với nhịp độ trận đấu để trở lại là cầu thủ từng kiến tạo ba bàn trong trận huỷ diệt El Salvador. Dù vậy, cú đánh đầu cận thành của anh ở phút thứ 28 đã bị phá ra rất dễ dàng bởi Perez.


Brek Shea ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Gold Cup 2013 - Ảnh: Reuters

Tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 77% của Mỹ đã cho thấy một cục diện trận đấu một chiều. Tuy nhiên, Panama vốn bước vào trận này với tâm lý phòng ngự phản công, hoàn toàn không thể hiện bộ mặt của một đội bóng "cửa dưới", trái lại họ chơi phản công sắc sảo và sẵn sàng "ăn thua đủ" trong những pha tranh chấp tay đôi với đội nhà.

Phút thứ 52, Donovan có pha đột phá bên cánh trái, và dù cú tạt bóng của anh có vẻ như đã chạm tay một hậu vệ đội nhà trong vòng cấm, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục trong sự phẫn nộ của HLV Klinsmann mặc dù ông phải xem các học trò thi đấu từ ghế khán giả - bị cấm chỉ đạo vì lỗi phản ứng với trọng tài ở bán kết.

Nhưng nhà cầm quân người Đức không phải đợi lâu vì phút 68, Donovan có pha tấn công bài bản và Brek Shea ghi bàn đầu tiên và cũng là duy nhất của trận đấu chỉ 42 giây sau khi vừa được thay vào sân bằng pha đệm bóng vào lưới trống sau khi Donovan đã chuyền như dọn cỗ cho anh.

 
Tuyển Mỹ đăng quang tại Gold Cup 2013 - Ảnh: Reuters

Bị trúng đòn bất ngờ và bị động trong phòng ngự, Panama đành phải ngậm ngùi chịu thất bại trước tuyển Mỹ. Đây là lần thứ 2 Panama về nhì tại Gold Cup và thật trớ trêu, cả 2 lần họ đều thất bại trước tuyển Mỹ. Trong khi đó, đây đã là lần thứ 5 tuyển Mỹ đăng quang tại Gold Cup.

Với những đóng góp của mình cho tuyển Mỹ, Landon Donovan được bầu cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải đấu với 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.