Tuyển Việt Nam sẽ 'biến' Indonesia hiện nguyên hình 'Những con rồng Komodo non nớt'

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
05/06/2021 20:40 GMT+7

Lượt trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam trong tâm thế của kẻ 'tọa sơn quan hổ đấu' nên chắc chắn thuyền trưởng Park Hang-seo sẽ nhận diện được những điểm mạnh- yếu của các đối thủ để tự tin đưa ra những đối sách hợp lý nhằm mang về kết quả có lợi nhất cho 'những chiến binh Sao vàng'.

 
Trong hành trình ở vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực Châu Á của tuyển Việt Nam sẽ còn trải qua 3 chướng ngại cuối là gặp tuyển Indonesia ( ngày 7/6), Malaysia ( ngày 11/6) và UAE ( ngày 15/6). Tuyển Indonesia của tân HLV Shin Tae-Yong- một đồng hương của thầy Park được giới truyền thông và dư luận hâm mộ ‘xứ vạn đảo’ khen rất nhiều sau khi cầm hòa 2-2 trước tuyển Thái Lan. Cũng chính kết quả này họ đã đẩy đội bóng có biệt danh ‘Voi chiến’ của HLV Nishino rơi vào tình thế ‘tai hại’ là gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua vị trí đầu bảng G để tìm đường vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Không chỉ được báo chí trong nước khen ngợi, tuyển Indonesia với tuổi bình quân trẻ nhất trong 5 đối thủ cùng bảng G (theo trang soccerway.com là 22,3 tuổi) cũng được truyền thông khu vực đánh giá có nhiều tiến bộ hơn hẳn chính họ ở lượt đi trước khi HLV người Hàn Quốc Shin Tae-Yong đến tiếp quản.
Thực tế qua trận đấu với Thái Lan, dễ nhận ra các học trò ông Shin Tae-Yong là một tập thể gắn kết, thi đấu với tinh thần ‘bốc lửa’ hơn hẳn. Họ có nhiều thay đổi với bộ khung trẻ hơn làm trụ cột như tiền vệ E.Vikri mới 20 tuổi, W. Sulaeman 19 tuổi, K. Agung 22 tuổi. Những cầu thủ này kết hợp với vài nhân vật có ít nhiều kinh nghiệm quốc tế như Evan Dimas, Kushedya Hari Yudo....đã tạo ra sinh khí mới cho tuyển Indonesia.

Tiến Linh và Hoàng Đức quyết tâm ghi bàn vào lưới Indonesia. Cả 2 từng ghi bàn trong trận thắng lượt đi và vòng loại SEA Games 30 trước đối thủ xứ vạn đảo này

Ngọc Linh

Cùng với tinh thần không buông xuôi dù hết hy vọng ở vòng loại World Cup lần này, tuyển Indonesia vốn rất trẻ lại đươc bổ sung các bài học thể lực của thuyền trưởng người Hàn Quốc đã giúp những “chú rồng Komodo” chạy không biết mệt trong phần lớn thời gian trận đầu với tuyển Thái Lan, đối thủ Đông Nam Á đầy lọc lõi của HLV Nishino.
Nhưng ngoài hai điểm mạnh kể trên thì lối chơi của tuyển Indonesia về cơ bản cũng chưa có nhiều thay đổi so với trước. Họ vẫn phụ thuộc nhiều vào nhân vật dẫn dắt lối chơi là Evan Dimas. Bên cạnh đó, cách đá áp sát, thậm chí đá rát, chủ động phạm lỗi với đối phương là “ món đòn” chẳng có gì xa lạ với bóng đá Việt Nam. Qua nhiều thế hệ HLV, cầu thủ Indonesia vẫn giữ thói quen này như là một thứ “ gen” bất định trong cách tiếp cận trận đấu. Chúng ta hẳn không quên những lần chạm trán ở các giải như AFF, SEA Games, thậm chí ở cấp độ trẻ hơn là U.19 thì Indonesia đều chọn cách thi đấu kiểu ‘băm bổ’ trước cầu thủ Việt Nam dù rằng họ vốn là tập thể có nền tảng kỹ thuật khá tốt.

Tuyển Indonesia trong trận hòa Thái Lan 2-2

Ngọc Linh

Sở dĩ Indonesia cầm hòa được tuyển Thái Lan ở trận đấu vừa qua cũng phần lớn do cách chơi kiểm soát bóng của các học trò ông Nishino đã giúp các cầu thủ ‘xứ vạn đảo’ có thêm thời gian áp sát, đeo bám và phạm lỗi. Sự mất tập trung và chủ quan của tuyển Thái Lan đã tạo điều kiện cho Indonesia có nhiều khoảng trống phản công rồi phối hợp ghi bàn. Thậm chí, chính HLV Nishino cũng tỏ ra xem nhẹ đối thủ khi cố tình để những cầu thủt quan trọng như Suphanat Muanta, Supachok Sarachai, Supachai Chaided...ngồi dự bị. Đến khi HLV người Nhật thay họ vào sân thì mọi thứ đã quá muộn để có thể tìm kiếm 3 điểm trước Indonesia.
Trước đối thủ Indonesia đang có tâm lý ‘lên mây xanh’ cùng với sự nôn nóng muốn ‘phục hận’ vì thua ở lượt đi, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng cách chơi tỉnh táo, với sự chặt chẽ vốn có nơi hàng phòng ngự 3 người và tuyến tiền vệ số đông để hạn chế sức trẻ Indonesia. Đây chính là cơ hội để các học trò ông Park Hang- seo chuyển đổi trạng thái nhanh, tạo ra những đường phản công ít chạm, hiệu quả và ghi bàn. Bên cạnh đó, với ưu thế về thể hình, chiều cao tốt hơn đối phương thì bóng bổng hay những tình huống cố định như phạt góc cũng là một lợi thế để chúng ta một lần nữa tự tin đánh bại đội bóng của tân HLV Shin Tae-Yong.

Trọng Hoàng vắng mặt nhưng Văn Thanh thay thề đủ sức khoan thủng cánh trái của tuyển Indonesia

Ngọc Linh

Sau trận đấu với Thái Lan, người đồng nghiệp và cũng là đồng hương của thầy Park cho rằng sẽ có những phương án gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam, từ đó Indonesia sẽ thắng chúng ta trong cuộc đối đầu sắp tới. Thật ra ai cũng hiểu, đó chẳng qua là cách lên dây cót tinh thần cho các học trò trẻ còn non kinh nghiệm của ông Shin Tae-Yong mà thôi! Nên nhớ nếu hiếu thắng, Indonesia sẽ dễ ‘hiện nguyên hình’ là ‘những con rồng Komodo non nớt’ trước “những chiến binh sao vàng” của thầy Park vốn rất hiểu đối thủ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.