U.23 Việt Nam đối đầu với đội bóng tuổi... teen

16/12/2015 06:49 GMT+7

Gọi CLB Cerezo Osaka, đối thủ của U.23 VN trong trận đấu ngày 17.12 trên sân Hàng Đẫy, là đội bóng tuổi teen hoàn toàn không sai, bởi hầu hết các cầu thủ đều mới 17, 18 tuổi (người nhiều tuổi nhất là thủ môn Daiki Kogure mới 20 tuổi).

Gọi CLB Cerezo Osaka, đối thủ của U.23 VN trong trận đấu ngày 17.12 trên sân Hàng Đẫy, là đội bóng tuổi teen hoàn toàn không sai, bởi hầu hết các cầu thủ đều mới 17, 18 tuổi (người nhiều tuổi nhất là thủ môn Daiki Kogure mới 20 tuổi). 

U.23 VN đối đầu với đội bóng tuổi... teenĐào Duy Khánh đầu gối băng trắng xóa vẫn phải thi đấu - Ảnh: Ngô Nguyễn
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 3 tuyển thủ U.19 Nhật Bản gồm hậu vệ Reiya Morishita, Kareku Funaki, tiền đạo Takeru Kishimoto. Đội chỉ có 4 cầu thủ được khoác áo đội 1 thi đấu tại J-League 2 mùa giải 2015 là hậu vệ Hayato Nukui, tiền vệ Masaki Sakamoto, Masataka Mishimoto và tiền đạo Taiga Maekawa. Ngay cả người dẫn dắt đội bóng này cũng là trợ lý Kazuhiro Murata chứ không phải HLV trưởng Kiyoshi Ohkuma.
Về phần U.23 VN, HLV Miura vẫn đang đối mặt với tình trạng một số cầu thủ tiếp tục bị đau ở mức độ khác nhau sau 2 trận vừa rồi. Vài cầu thủ đầu gối còn quấn băng trắng vẫn phải thi đấu để cố tìm vị trí. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật vẫn lạc quan cho rằng mình sẽ có đội hình tốt nhất đến VCK U.23 châu Á tại Qatar. Hai ngày sau trận đấu với Cerezo, vào ngày 19.12 U.23 VN di chuyển vào TP.HCM tập cho đến ngày sang Qatar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.