U.18 Việt Nam bị loại , HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức: Sốc, nhưng hợp lý

15/08/2019 19:44 GMT+7

Thái Lan đã làm được một nửa công việc khi sớm ghi bàn vào lưới Malaysia đồng nghĩa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng trước Campuchia ở trận đấu cùng giờ bảng B Giải U.18 Đông Nam Á Cúp Next Media trên sân Thống Nhất chiều nay là nghiễm nhiên vào bán kết. Nhưng U.18 Việt Nam không nắm bắt được cơ hội, thậm chí để Campuchia thắng 2-1 phải dừng cuộc chơi sớm.

Trận hòa Thái Lan 0-0 dẫn đến mất quyền tự quyết đã ảnh hưởng không nhỏ tinh thần của U.18 Việt Nam, khiến trận cuối gặp Campuchia dù chơi ép sân liên tục nhưng không thể hiện được sự liền lạc, nhiều vị trí bị trạng thái và thi đấu lóng ngóng như "gà mắc tóc".
Trận này, ông Tuấn vẫn tiếp tục cho Phạm Xuân Tạo, Trần Mạnh Quỳnh ngồi ngoài, bỏ cặp hậu vệ cánh chơi không tốt trận trước là Võ Minh Trọng và Nguyễn Nhĩ Khang, đưa tiền vệ Bùi Tiến Sinh vào từ đầu và đeo băng đội trưởng cùng với hậu vệ phải Vương Văn Huy.
HLV Hoàng Anh Tuấn đáp trả cực gắt khi bị hỏi về việc từ chức
Tuy nhiên, những tính toán này đã không cho ra được biểu hiện như ý trên sân cỏ. Các cầu thủ U.18 Việt Nam chơi rất bế tắc. Cầm bóng nhiều, nhưng U.18 Việt Nam không thể gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành đối thủ. Trong đó Tiến Sinh gây thất vọng khi liên tục để mất bóng và "mất tích" luôn trên sân. Một vị trí khác đã được cảnh báo đá không sắc sảo từ trận hòa Thái là Quang Tú chơi cũng nhạt nhòa.

U.18 Việt Nam bế tắc trong vòng vây các cầu thủ Campuchia

Khả Hòa

Bóng thường xuyên luân chuyển lòng vòng từ xa, rồi lại tạt vào không nguy hiểm cho hàng thủ được tổ chức khá kín kẻ và sự đeo bám áp sát liên tục của Campuchia.
Sự bế tắc trong lối chơi khiến ngay trong hiệp 1 HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thay Quang Tú và đội trưởng Tiến Sinh bằng Xuân Tạo và Mạnh Quỳnh. Những điều chỉnh này cho ra hiệu quả khi ngay sau khi vào sân Xuân Tạo sút tung lưới Campuchia.
Tiếc là trọng tài lại không công nhận vì cho rằng bóng chạm tay trong khi trợ lý không hề căng cờ, trong sự ngỡ ngàng của khoảng 4.000 khán giả có mặt trên sân.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Kim Nhật cho U.18 Việt Nam

Khả Hòa

Sang hiệp 2, tình thế trận đấu thậm chí còn tồi tệ hơn. Mải mê tấn công nhưng không ghi được bàn, U.18 Việt Nam lãnh đòn “hồi mã thương” khi để đội trưởng Campuchia Sieng Chanthea sút thủng lưới phút 50.
Trong bàn thua này lỗi thuộc về thủ môn Y Êli Niê rất chủ quan phá bóng cầu âu để tiền đạo Campuchia cướp được đột phá ghi bàn. Một vài lần sau đó thủ môn người Đăk Lăk này cũng hay có những pha phát bóng hay ném bóng rất vụng bị đối phương tranh cướp dễ dàng khiến khung thành nhà nhiều lần bị rung chuyển.
Nhận đòn choáng váng, U.18 Việt Nam càng chơi càng khó trước Campuchia hưng phấn và chơi lăn xả. Họ đầy quyết tâm đeo bám, bọc lót và chia nhau cản phá các pha phối hợp có tốc độ không cao của U.18 Việt Nam.
Tinh thần của các cầu thủ Việt Nam vẫn rất cố gắng, nhưng một áp lực vì bàn dẫn đã khiến họ triển khai bóng chậm, thiếu đột biến và đa phần chỉ biết đưa ra biên rồi tạt hú họa vào và bị hàng thủ Campuchia nhiều lần cản phá ngay từ 2 biên.

Nỗi đau của U.18 Việt Nam trước niềm vui của Campuchia

Khả Hòa

Những phút cuối bất ngờ diễn ra đầy kịch tính. Phút 90+2, Nguyễn Kim Nhật thắp lại hy vọng cho U.18 Việt Nam với pha đánh gót nối sau cú sút hụt của đồng đội, gỡ hòa 1-1 cho U.18 Việt Nam.
Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Thành Long vang lên với chiến thắng 1-0 cho Thái Lan trước Malaysia, thì tại Thống Nhất cầu thủ vào sân thay người Thy Lieng đột phá như... Công Phượng, đánh bại Y Êli Niê ghi bàn quyết định giúp Campuchia thắng 2-1. 
Một kết quả gây sốc, nhưng hợp lý nhìn vào phong độ kém và sự thiếu kết dính trong lối chơi của U.18 Việt Nam so với Campuchia. Chắc chắn U.18 Việt Nam sẽ có rất nhiều điều phải làm sau giải đấu này. 
Nhà báo Quang Tuyến nhận xét : "Thua một giải đấu chưa phải là thảm họa vì trong thực tế cũng rất nhiều lần U.18 Việt Nam cũng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt thua te tua ở giải Đông Nam Á như năm 2015 thua đậm Thái Lan 0-6 ở Lào hay năm 2016 bị loại sớm ngay tại Hà Nội.Nhưng sau đó U.18 Việt Nam đã biết rút ra bài học, kịp điều chỉnh để tiến bộ lên . Bằng chứng là đã lọt vào top 4 tại Vòng chung kết U.19 châu Á sau đó giành suất dự U.20 World Cup 2017.
Vì vậy theo tôi, U.18 Việt Nam cần phải thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém qua giải này, rút ra các bài học kinh nghiệm về đội hình lẫn lối chơi, về tấn công và cả phòng ngự. Các em U.18 Việt Nam còn ít trận mạc, tâm lý chưa ổn định, thi đấu hăng hái nhưng tích lũy thể lực chưa tốt nên trước mật độ dày dễ bị bào mòn sức dẫn đến vụng về, thiếu sức mạnh, mất sức nhanh và sai sót kỹ thuật trong xử lý. Đó là điều mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng dễ phạm phải nên cũng không vì thế mà chỉ trích nặng nề. 
Thất bại là mẹ thành công. Hy vọng U.18 Việt Nam sau giải này cần mạnh dạn bổ sung và thay thế những chỗ còn khiếm khuyết, kể cả nhân sự lẫn thành viên trong ban huấn luyện phải thật phù hợp và hiệu quả hơn.."
 
VFF chấp thuận cho HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức
Sau khi đội tuyển U.18 Việt Nam không lọt vào vòng bán kết Giải U18 Đông Nam Á Cúo Next Media 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng được thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển U.18.. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ghi nhận những đóng góp của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của HLV trưởng. 
 Sau thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu “U.18 Việt Nam tâm lý yếu kéo theo nhiều điểm yếu khác. Trận thua này chúng ta không có gì bào chữa cả. Tôi rất thất vọng nhưng phải hướng về tương lai. Bóng đá trẻ Việt Nam luôn có tiềm năng nhưng chúng ta cần nhiều thời gian. Muốn nâng cao năng lực các đội tuyển trẻ, chúng ta sẽ cần nhiều học viện bóng đá hơn nữa. Đến làm trẻ tốt như Barca sau lứa Xavi cũng không có tài năng phải mua về. Muốn có những cẩu thủ tài năng, tất cả chúng ta cần chăm chút đầu tư. Để bóng đá Việt Nam phát triển cần nhiều yếu tố nữa”. Trong khi đó, HLV trưởng U.18 Campuchia Gyotoku Koji nhận xét các cầu thủ Việt Nam to khỏe nhưng thiếu tự tin chơi bóng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.